Trẻ em chùa Bồ Đề đón xuân ấm áp

ANTĐ - Từ lâu, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và người già cô đơn, không nơi nương tựa tại Chùa Bồ Đề đã là điểm đến của những tấm lòng nhân ái. Những ngày cuối năm này, không khí như càng nhộn nhịp hơn, bởi những người khách có lòng từ tâm mang chút quà cáp đến cho những em bé mồ côi, những cụ già, để họ được hưởng chút hương vị tết như đang ở chính ngôi nhà của mình.

Chùa Bồ Đề đang trong quá trình tôn tạo, cùng đó là dãy một dãy nhà 2 tầng với hàng chục phòng ở đang được khẩn trương xây dựng làm nơi ở cho các em bé và cụ già đang ở tại chùa. Du khách đến với chùa, trước tiên là lễ Phật, sau là hỏi thăm, chia sẻ với những em bé mồ côi, những cụ già đang sống mái ấm chùa Bồ Đề, do vị sư thầy trụ trì tại chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan khởi xướng.

Trước đây, cách đây vài năm đã từng có lần đến thăm nhóm trẻ ở chùa, tôi thấy số các em ở đây chưa nhiều. Tuy nhiên, lần này tôi đến thì khác hẳn. Số trẻ đã lên tới hàng trăm cháu, và số cụ già đến sống ở đây đã lên tới vài chục, và số các cô giáo dạy và phục vụ các cháu cũng khá đông.

Hôm nay tôi đến thì đã thấy có một đoàn học sinh được các cô giáo dẫn đến thăm chùa và thăm các cụ già, các bạn nhỏ. Khi vào thăm, hỏi hoàn cảnh các cụ và các em, tôi thấy trong đoàn học sinh có em rơi nước mắt, khóc tức tưởi, thương cho những hoàn cảnh đang tá túc tại chùa. Còn tôi, khi bước vào thăm phòng ở của các em, thấy phòng nào cũng rất đông đúc.

Các em nhỏ tại mái ấm chùa Bồ Đề thích thú khi được chụp ảnh 
 Các em nhỏ tại mái ấm chùa Bồ Đề thích thú khi được chụp ảnh

 Các em nhỏ tại mái ấm chùa Bồ Đề thích thú khi được chụp ảnh

Chưa kịp ngồi xuống chiếc phản, đã thấy các em níu lại chỗ tôi và đòi bế. Khác hẳn những em bé bình thường khác, gặp người lạ là nhút nhát, ngoảnh đi; còn các em ở đây thì không, chúng tranh nhau bắt tôi bế. 2 đứa, rồi 3 đứa, rồi 4 đứa trèo lên lòng, đứa nào cũng muốn gần tôi nhất. Chắc đứa nào cũng thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Cho chúng gói mứt tết, chúng không lấy, mà chỉ muốn tôi bế. Những đứa trẻ mới đáng yêu làm sao.

Cô giáo đang bón cơm cho các bé ăn. Cho dù lớn bé, 1 tuổi hay 2 tuổi, hay có bé mới được 8 tháng cũng đều ăn cơm. Tôi thấy cô giáo cầm 1 bát cơm, bón cho các cháu ăn chung. Và chúng ăn thật ngon lành…

Vì số các em nhỏ đã quá đông, mỗi phòng có đến 10, 12 cháu chỉ với 3 cô chăm sóc. Tôi hỏi một cô giáo còn khá trẻ, tên Trịnh Thị Nhàn. Cô bảo quê cô tận Hà Nam, lên đây làm đã được 2, 3 năm. Ở phòng có  3 cô thì phải trông tới 12 cháu bé, mỗi cô 4 bé. Bé lớn nhất thì 2, 3 tuổi, còn có bé nhỏ hơn, bé thì đang nằm ngửa, bé thì bò và có bé mới được hơn 1 tháng, còn đang nằm trên chiếc võng nhỏ được treo giữa những tấm phản đong đưa, ngủ im thin thít.

Tôi hỏi thăm không khí tết, cô Nhàn cho biết, nhiều người có lòng hảo tâm đã đem bánh và giò đến cho các cháu từ cách đây mấy hôm rồi. Còn hôm nay, ở chùa cũng gói bánh cho các cháu. Các cô đang rửa lá ngoài kia để gói bánh cho các cháu ăn tết.  

Tôi sang phòng bên cạnh, cháu bé ngồi trên bọc cứ nhất đình đòi đi theo. Phòng này có 2 giường, 6 cháu và 2 cô chăm sóc. Vậy là mỗi cô chăm 3 bé. Để cho các cháu ăn và ngủ cùng lúc cũng thật vất vả đối với các cô.

Hai chiếc giường tầng kê song song trong căn phòng hẹp khép kín cả nhà vệ sinh khiến cho căn phòng khá chật chội cùng quần áo, thau chậu, xoong nồi… Hai chiếc bánh chưng và một cây giò của những người hảo tâm tặng trẻ đã treo trên tủ.

Căn phòng trên gác rộng hơn, kê lẫn lộn cả giường tầng và phản. Phòng này có 3 cô chăm sóc các cháu. Có cháu thì đang ăn cơm, cháu thì chơi đùa; giường bên kia, 3 cháu bé lại ngủ bên nhau thật ngon lành. Một người đàn bà cao tuổi nhất đến từ Phú Thọ đang bế trên tay một đứa trẻ, hai bé khác ngồi cạnh đang chơi với nhau. Bà cho biết năm nay bà đã 60 tuổi. Có trách nhiệm trông 4 đứa trẻ, 3 đứa trẻ bình thường và 1 bé bị bệnh não.

Các em nhỏ được các mẹ, các cô tận tình chăm sóc 
 Các em nhỏ được các mẹ, các cô tận tình chăm sóc

 Các em nhỏ được các mẹ, các cô tận tình chăm sóc

Đứa bé bị bệnh não khiến bà vất vả gấp 3 lần bé bình thường. Có khi nó lên cơn co giật, bà phải thức cả đêm. Từ Phú Thọ, nghe tin về tổ ấm chùa Bồ Đề, bà tình nguyện xuống đây trông các cháu và đã gắn bó với nơi này hơn 1 năm. Tết năm ngoái bà cũng không về nhà, và dự định năm nay cũng thế,  Vì bọn trẻ đã quen bà, và bà cũng rất quý các cháu. Đưa máy ảnh lên chụp, bọn trẻ con tuy mới 2, 3 tuổi nhưng cũng đã biết làm dáng. Chúng giờ hai ngón tay hình chữ V để chụp ảnh khá hóm hỉnh…

Ở giường bên này, một cô giáo trẻ tuổi đang bón cho bé gái ăn. Hỏi cô, cháu này lớn thế sao vẫn phải bón cơm. Cô cho biết, thường các cháu tự ăn, những lúc rỗi rãi thì cô cũng bón cho các cháu ăn nhanh hơn. Đứa bé được cô giáo bón cơm, xem chừng rất thích thú…

Cô giáo cho biết, mặc dù bận rất nhiều việc, nhưng Sư thầy Thích Đàm Lan ngày nào cũng xuống hỏi thăm các cháu ăn ở ra sao. Cũng chính bởi lòng yêu thương con người vô hạn của thầy mà năm 2011 sư  thầy đã được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Việc làm của sư thầy khiến cho cụ già, các em nhỏ có một tổ ấm chung, các em nhỏ mồ côi có một tình thương yêu, các cụ già có được niềm an ủi, bớt đi sự cô quạnh của tuổi già…

Không gian trong chùa vốn tĩnh lặng, nhưng ở một góc cạnh chùa, nơi có những dãy nhà, có tổ ấm của các em nhỏ mồ côi như ồn ào, náo nhiệt hơn. Ngoài các em nhỏ, các cụ già, còn có các cô giáo, các tình nguyện viên tình nguyện viên đến đây dạy chữ cho các em, giúp đỡ các em tinh thần và vật chất.

Ngoài kia, cây mai, cây đào đã  nở, chuẩn bị đón một mùa xuân mới tươi vui, còn trong này các em nhỏ như cũng ấm lòng hơn bởi tấm lòng của những nhà hảo tâm từ thiện, mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp.