Mang hơi ấm gia đình đến những số phận thiệt thòi

Mang hơi ấm gia đình đến những số phận thiệt thòi

ANTĐ - Biết chắc ở những nơi như vậy, ngoài nhu cầu về vật chất thì những sự bù đắp về tinh thần cũng vô cùng quan trọng, thế nên sáng 23-10, Đoàn công tác Hội phụ nữ Báo ANTĐ đã đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội, mang theo những món quà chứa đầy sự đồng cảm, sẻ chia chân thành.
Còn nhiều uẩn khúc sau vụ đôi tình nhân trẻ chết dưới kênh

Còn nhiều uẩn khúc sau vụ đôi tình nhân trẻ chết dưới kênh

ANTĐ -Đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng người dân ở TP Sóc Trăng chưa hết bàng hoàng đau xót trước cái chết của đôi tình nhân 18 tuổi dưới kênh. Hai người yêu nhau, được hai bên gia đình chấp thuận, nên cái chết bất thường của đôi trẻ, khiến nhiều người hoang mang.
Đôi vai để dựa vào

Đôi vai để dựa vào

ANTĐ - Mẹ Peter hỏi cậu bé rằng phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể con người. Mười tuổi, Peter trả lời rằng đó là đôi tai vì tai có thể giúp con người nghe tất cả mọi âm thanh. Nhưng mẹ lắc đầu nói rằng không phải vì có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được và bảo Peter hãy suy nghĩ tiếp. 
Hoàng hôn không hơi ấm của những người phụ nữ bước ra từ lửa đạn

Hoàng hôn không hơi ấm của những người phụ nữ bước ra từ lửa đạn

ANTĐ - Họ là những nhân chứng sống của lịch sử. Khi bước vào tuổi thanh niên đẹp nhất của đời người họ sẵn sàng “quăng” thân mình vào khói bom lửa đạn không nề hà, không sợ hãi. Nhưng có lẽ với họ, đó là quãng thời gian đẹp nhất, nhỡ mãi trong cuộc đời. Giờ đây, khi quá khứ lùi xa, Tổ quốc đã thanh bình, họ lại hòa mình vào cuộc sống thường nhật đầy chông gai và thiệt thòi, chăn đơn gối chiếc, không chồng, không con. Đó là hoàn cảnh chung của những người cựu nữ thanh niên xung phong trong Câu lạc bộ Vầng trăng khuyết ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Những câu chuyện, những nỗi niềm của họ mà chúng tôi ghi lại chỉ là những lát cắt mỏng về sự hy sinh thầm lặng ấy!...
 Người bị tung tin đã chết trong tù và ngày trở về đầy hi vọng

Người bị tung tin đã chết trong tù và ngày trở về đầy hi vọng

ANTĐ - Là một người có học thức, địa vị nhưng chỉ vì một sai sót trong việc quản lý, người đàn ông phong độ ấy đã phải trả bằng cái giá 20 năm tù. Ra tù, trên mảnh đất lạ nơi xứ người, ông đã làm lại cuộc đời từ chính nghị lực và đôi tay của mình. Và hạnh phúc đã mỉm cười với ông khi một người phụ nữ tình nguyện gá nghĩa với ông đến cuối cuộc đời.
Lương y có bài thuốc ho hiệu quả và 26 năm khám bệnh miễn phí

Lương y có bài thuốc ho hiệu quả và 26 năm khám bệnh miễn phí

ANTĐ - 26 năm khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người. Với những người có hoàn cảnh khó khăn ông còn cho thuốc, chữa bệnh. Ở con phố Thể Giao này, mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh những người nước ngoài đến đây khám chữa bệnh, rồi giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó.

Món quà đầy ý nghĩa với những đứa trẻ mồ côi

Món quà đầy ý nghĩa với những đứa trẻ mồ côi

ANTĐ -Sáng 12-10, ngôi chùa Bồ Đề trang nghiêm, thành kính bỗng trở nên rộn rã lạ thường. Những ánh mắt hồn nhiên, lạ lẫm của hàng trăm đứa trẻ mồ côi cứ bám chặt vào chiếc áo blu trắng muốt...
Ngôi nhà của hai người vợ liệt sỹ

Ngôi nhà của hai người vợ liệt sỹ

ANTĐ - Đó là câu chuyện về 2 người vợ liệt sỹ ở xóm 9 xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vốn dĩ họ là người cùng làng, cùng công tác ở xã, lại cùng có chồng đi bộ đội và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi tuổi còn rất trẻ nên bà Phạm Thị Dịu và bà Nguyễn Thị Điềm đã chung nhau dựng nhà, sống gắn bó với nhau đến nay đã hơn 40 năm.

Tự sự của người cha tù tội, có con trầm cảm

Tự sự của người cha tù tội, có con trầm cảm

ANTĐ - Khi tôi bị bắt, cháu còn nhỏ nên chưa có ý thức về việc bố phải đi tù. Nhưng tôi thì hoàn toàn hiểu nhưng khó khăn của một đứa trẻ có bố tù tội phải trải qua giống như những gì con tôi phải đối mặt, phải chịu đựng trong suốt những năm vừa qua.
Trải rộng tình thương

Trải rộng tình thương

ANTĐ - Đó là một buổi trưa hè, trời bỗng mưa như trút nước kèm theo sấm chớp liên hồi. Người dân trong thị trấn đều chạy ào vào trú trong mấy quán hàng ở ven đường. Thoáng chốc, trên phố chẳng còn ai ngoài một ông lão lết đi lầm lũi dưới dòng nước mưa đổ xuống đau rát thịt da. 
Khi người già... đi bước nữa

Khi người già... đi bước nữa

ANTĐ - Tình yêu không phân biệt tuổi tác - ai cũng nói được điều này nhưng không phải ai cũng hiểu đến tận cùng của cụm từ này. Với những người ở tuổi xế chiều, khi họ đã ngưng bớt lo toan để thụ hưởng cuộc sống thì tâm lý cô đơn lại bắt đầu xuất hiện. Không biết có bao nhiêu lý do để họ tìm đến “cuộc đời thứ 2” trong những ngày cuối đời và cũng không biết có bao nhiêu cách nhìn nhận về vấn đề này. Câu chuyện những người già “đi thêm bước nữa” luôn được nhìn nhận bằng con mắt định kiến. Nhưng dẫu hạnh phúc đến với những con người này như một thứ quả ngọt cuối mùa vẫn rất cần sự sẻ chia, cảm thông!
Có phải trái tim tôi lạnh giá?

Có phải trái tim tôi lạnh giá?

ANTĐ - Suốt 2 năm qua, phát hiện chồng có người phụ nữ khác, em đã cắn răng vượt lên tất cả, thu xếp xong mọi chuyện liên quan đến tài sản. Khi tòa án chấp thuận ly hôn, em nghĩ mình không thua thiệt gì lắm vì cũng chưa có ràng buộc về con cái. Giờ em đã vững vàng về kinh tế, có nhà cửa, nghề nghiệp, lại còn trẻ và biết cách tự chăm sóc mình nên không thiếu những ánh mắt đàn ông ngưỡng mộ. Thế nhưng, hình như trái tim em đã lạnh giá, không còn khả năng rung động nữa. Liệu em có phải tự hạ mình xuống và tỏ ra ngây thơ như đa phần những cô gái trẻ khác mới có thể tìm được một bờ vai để nương tựa. Em thật khó tìm ra lời giải cho mình. Nguyễn Thu Trang (Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương)
Cháu bé rất đáng thương!

Cháu bé rất đáng thương!

ANTĐ - Tôi đã chung sống với chồng 5 năm nay và chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai 7 tuổi. Song, cách đây 1 tháng, chồng tôi thông báo cho tôi một tin động trời, anh đã có một đứa con riêng. Đó là một cháu gái...
Trẻ em chùa Bồ Đề đón xuân ấm áp

Trẻ em chùa Bồ Đề đón xuân ấm áp

ANTĐ - Từ lâu, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và người già cô đơn, không nơi nương tựa tại Chùa Bồ Đề đã là điểm đến của những tấm lòng nhân ái. Những ngày cuối năm này, không khí như càng nhộn nhịp hơn, bởi những người khách có lòng từ tâm mang chút quà cáp đến cho những em bé mồ côi, những cụ già, để họ được hưởng chút hương vị tết như đang ở chính ngôi nhà của mình.
“Những ai không có nơi trở về,  hãy tìm đến chúng tôi!”

“Những ai không có nơi trở về, hãy tìm đến chúng tôi!”

ANTĐ - Một năm mới đã đến thật gần. Không khí Tết đã làm chộn rộn khắp đường phố. Từng dòng người hối hả ngược xuôi  tất bật  mua sắm Tết. Tại các bến xe, nhà ga, hành khách xếp hàng mua vé mong sao cho kịp chuyến xe cuối cùng về đoàn tụ với gia đình.  Vậy mà có những người đã không có quê, không có nơi để trở về trong những ngày Tết. Ẩn trong một ngõ nhỏ, ngôi nhà Nhân đạo Linh Quang, hàng chục em tật nguyền và 4 gia đình không nơi nương tựa đã ở lại ăn Tết. Tết ở đây cũng ấm cúng, cũng đủ đầy như  chính ngôi nhà của họ.
“Đời tôi triền miên những chuyến đi”

“Đời tôi triền miên những chuyến đi”

ANTĐ - Không chỉ “mê hoặc” người nghe bởi chất giọng rất đặc biệt, Tiến sỹ Khoa học ngữ văn Đoàn Hương còn hút người đối diện bằng những câu chuyện hấp dẫn. Lâu lâu không thấy Đoàn Hương xuất hiện trên truyền hình, nhiều người thắc mắc: “Không hiểu chị đi đâu”. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện chị xung quanh những điều thú vị trong cuộc sống.   
Xin lỗi chồng, em không quên được người ấy

Xin lỗi chồng, em không quên được người ấy

ANTĐ - Anh à, em không làm sao để xóa được hình ảnh của người đó trong tâm trí của mình. Em đã cố, cố gắng rất nhiều, nhưng càng cố quên thì hình bóng người đó lại càng hiện rõ trong em. Em xin lỗi, xin lỗi anh ngàn lần, xin anh hãy để trong em còn một nơi để cất giữ hình ảnh ấy.