Trần Bảo Sơn: Scandal đâu phải là cái tội!

ANTĐ - Trần Bảo Sơn luôn cố gắng thật hoàn hảo trong những vai diễn của mình và những giải thưởng anh có ngay từ vai diễn đầu tiên khiến không ít các nam đồng nghiệp ghen tị.

Nhưng, dư luận dường như có vẻ không... bằng lòng lắm với “Mr Hoàn Hảo” này, vì dường như anh không hề có bất cứ scandal nào. Một hình ảnh quá sạch sẽ cũng lại là một dấu hỏi về... trình độ “diễn trong đời thường”. Nhưng, dường như Trần Bảo Sơn xa lạ với những dư luận ngược chiều và chỉ sống đúng với mục tiêu của mình, đó là có những vai diễn tử tế.

- Thực sự là nói chuyện với anh rất khó, anh quá kiệm lời, nên tôi đang phân vân không biết nên bắt đầu bằng điều gì...

- Tôi chỉ thích nói về những vai diễn của mình.

- OK. Thành - nhân vật mới của anh trong “Ngôi nhà trong hẻm”, có phải là một vai diễn hay như chính anh kỳ vọng trong buổi họp báo ra mắt đoàn phim?

- Nói về một vai diễn khi chính tôi cũng chưa được xem bản dựng phim thì sẽ là không khách quan cho lắm. Nhưng tôi muốn chia sẻ, đây là một vai diễn đặc biệt. “Ngôi nhà trong hẻm” nói về một bi kịch của một gia đình trung lưu ở TP Hồ Chí Minh vào thời điểm hiện tại. Thành rất đau khổ khi vợ anh sảy thai và mất đi đứa con đầu lòng. Vợ anh phải nằm viện và sau khi trở về nhà trở nên điên loạn, dường như cô khó chịu nổi sau những mất mát lớn lao đó. Nhưng đó chỉ là cơ sự bắt đầu. Ngôi nhà của Thành ở trong hẻm liên tục xuất hiện những biểu hiện bất thường. Thành vừa phải tìm hiểu những biểu hiện bí ẩn ấy, vừa phải cố gắng giúp vợ trấn tĩnh và vượt qua cơn trầm cảm đến mức điên loạn. Cuối cùng, khi mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát thì buộc lòng họ phải cùng chiến đấu để tìm cách cứu vãn hạnh phúc, cũng như hóa giải những hiện tượng bí ẩn trong chính căn nhà của mình.

Trần Bảo Sơn: Scandal đâu phải là cái tội! ảnh 1

- Nghe anh kể vậy thì tôi thấy motif phim cũng gần với nhiều bộ phim kinh dị khác. Mà phim kinh dị thì e rằng, các nhà làm phim mê việc “dọa” khán giả hơn là khắc họa đậm nét tính cách nhân vật. Có vì thế mà vai Thành kém duyên chăng?

- Tôi không quan niệm phim kinh dị là dọa ma, nó phải là một nghệ thuật xử lý những yếu tố cao nhất của điện ảnh để tạo cảm xúc cho khán giả. Và một bộ phim hay, dù là ở thể loại nào, cũng cần phải có những nhân vật hay. Nhân vật hay như một cái cây đẹp trong khu vườn vậy, thiếu nó thì sẽ khuyết mất một điểm nhấn duyên dáng. Thành là một vai diễn không đơn giản. Anh ta phải đối diện với những xung đột và thử thách cả về trí lẫn lực. Ngoài việc phải đối diện với những biểu hiện quái lạ trong chính căn nhà của mình, Thành còn phải đối diện với việc làm sao trị được căn bệnh ngày càng trở nên điên dại của vợ. Những cơn ác mộng triền miên tới. Mẹ Thành thì lại luôn chì chiết con trai vì tình trạng điên dại của con dâu. Ngoài ra, khi những xung đột đến đỉnh điểm, thì Thành và vợ đã... phải đánh nhau để tìm lối thoát. Một vai diễn đòi hỏi quá nhiều yếu tố, ngoài tâm lý thì còn cần cả thể lực. Tôi đã gần như... cạn kiệt sau mỗi cảnh quay. Có những cảnh cơ thể bầm tím mà đầu thì đau như búa bổ. Thời gian quay hầu như diễn ra trong đêm, mọi sinh hoạt cũng đảo lộn cả. Nói chung, đây là vai diễn cực khổ nhất của tôi từ trước đến giờ. Đó là lý do mà tôi đang rất mong chờ nó ra mắt khán giả vào ngày 14.2 này.

- Người diễn viên nào, nếu làm nghề tử tế, cũng sẽ yêu thương nhân vật của mình như cách anh đang say đắm Thành thôi. Nhưng đôi khi, khán giả hay là người dội những gáo nước lạnh phũ phàng lắm...

- Thực sự, việc đón nhận dư luận xung quanh vai diễn của mình ban đầu tôi không quen được. Một ai đó chê cách diễn của mình là tôi bần thần và buồn cả tuần. Vì thực sự tôi đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho từng cảnh diễn. Tôi không phải là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, nên muốn đi theo sự nghiệp diễn xuất thì phải cực hơn người khác nhiều lần. Nên cứ phải chi tiết mọi thứ để có thể hoàn thiện nhân vật tốt nhất. Nhưng đến thời điểm này, tôi cảm thấy bắt đầu quen dần với dư luận, biết chấp nhận những lời phê bình. Chỉ có điều, tôi may mắn hơn một số bạn diễn khác, những nhân vật của tôi đều "ra tấm ra món" và dễ được khán giả ưu ái hơn.

- Dường như mỗi năm anh chỉ đóng một phim. Trong khi người diễn viên, muốn trở nên chuyên nghiệp thì cần phải có nhiều vai diễn lớn. Vậy sự chuyên nghiệp nằm ở đâu trong khối mâu thuẫn này?

- Tôi không tự hào mình là người chuyên nghiệp, mà tôi chỉ nói mình cố gắng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Một diễn viên chuyên nghiệp là người biết lựa chọn vai diễn hợp với mình, biết phân tích tâm lý nhân vật để diễn cho tốt, đồng thời anh ta không chạy show một lúc vài ba phim gây ảnh hưởng tới tiến độ quay. Thêm vào đó, diễn viên chuyên nghiệp phải là người biết giới thiệu bộ phim của mình tới công chúng. Tôi đang cố gắng làm những công việc đó thật tốt. Tôi không có nhiều cơ hội diễn xuất vì điện ảnh của chúng ta chưa nhiều phim, thêm vào đó hình ảnh tôi xây dựng cũng không thể dễ có vai như nhiều diễn viên khác. Nhưng tôi tự tin rằng, mình đã có vai nào thì vai đó phải đặc biệt.

- Năm trước, anh có chia sẻ rằng, muốn đầu tư sản xuất một bộ phim nhựa. Lúc này, khi điện ảnh còn đang ít phim, chẳng phải thích hợp lắm sao?

- Tôi đang xúc tiến và sẽ quay vào giữa năm, bộ phim tâm lý hành động "Con đường vô tận". Kinh phí dự tính cũng khá cao, nhưng cả hai vợ chồng đều xác định đây là dự án đầu tư nghiêm túc. Vợ tôi sẽ làm giám đốc sản xuất, còn tôi là diễn viên chính.

Trần Bảo Sơn: Scandal đâu phải là cái tội! ảnh 2

- Nghĩa là anh tự bỏ tiền làm phim, để có được vai diễn như ý mình?

- Không phải tôi không có phim đóng, thực tế nếu cần xuất hiện thì tôi có rất nhiều lời mời làm phim. Mà vấn đề ở đây là tôi muốn được làm một bộ phim theo ý mình. Ý tưởng kịch bản là của tôi và một người bạn đã giúp tôi thể hiện ý tưởng đó. Câu chuyện sẽ có nhiều biến cố và nhân vật sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Nhưng, vấn đề không nằm ở đó, mà là tôi muốn thực hiện một dự án khép kín, hy vọng sẽ có một bộ phim đúng với tiêu chuẩn mà mình mong đợi. Kinh doanh thì ai cũng muốn có lời ngay, nhưng trước khi muốn khán giả trả tiền cho công sức của mình, thì chúng ta phải có những sản phẩm đạt chất lượng, xứng với đồng tiền ấy!

- Anh tính chuyển qua kinh doanh nghệ thuật?

- Đây được coi là dự án... độc lập của vợ chồng tôi (cười). Còn những công viêc kinh doanh khác của công ty vẫn tiến hành bình thường. Chỉ đơn giản là tôi ít muốn nhắc về nó.

- Chẳng phải anh mới tiết lộ về dư án bán hàng trực tuyến?

- Có, tên web là sieuthinewyork.com, chúng tôi bán hàng tiêu dùng, dược phẩm, thực phẩm và vệ sinh cá nhân chính hãng của Mỹ và sẽ được nhập từ Mỹ về, giao trực tiếp cho khách hàng. Nhưng, đó cũng là một dự án kinh doanh đơn thuần, không phải là điều tôi muốn nói trong phạm vi bài viết này.

- Tôi biết, anh muốn tập trung vào vai diễn. Nếu anh tự chấm vai diễn lớn nhất của đời mình, là vai một người đàn ông trưởng thành, thì đó đã phải là vai hay nhất?

- (Cười lớn) Vai này chắc chắn không hay nhất rồi, vì tôi là người hơi vô tâm trong cuộc sống gia đình. Yêu con, nhưng tôi lại không biết cách đọc truyện hay chơi game cùng con. Hoặc là tôi rất thích những bữa cơm gia đình, nhưng lại không thể nào học được một chút khéo léo để phụ vợ và người giúp việc nấu ăn. Bà xã tôi hay nói, tôi là người vô tâm nhất quả đất.

- Vợ anh có phải là một phụ nữ khó tính?

- Không. Vợ tôi là người nghiêm túc chứ không khó tính. Có thể thấy cách mà cô ấy ứng xử với công việc, cụ thể là những cảnh quay nóng trong phim hay những tin đồn "phim giả tình thật" của tôi là đủ biết. Trong gia đình, chúng tôi cũng thi thoảng giận nhau, nhưng không bao giờ cãi vã. Buổi tối giao thừa nào chúng tôi cũng có lệ, cùng nhau đi ăn tối và nói hết mọi ấm ức trong một năm về nhau và rồi sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Tôi nghĩ, vợ tôi là một phụ nữ văn minh.

- Nhân anh nhắc "phim giả tình thật", từng có chuyện ồn ào với Vũ Thu Phương trong "Giao lộ định mênh", mới đây lại có tin anh và Ngô Thanh Vân. Tôi nghĩ là anh đủ bản lĩnh để không bước vào một mối quan hệ "ngoài luồng" như vậy. Nhưng dư luận thì luôn thích tin những điều ngược lại. Anh có muốn nói gì về những mối quan hệ này?

- Chuyện với Phương thì cũ rồi, chẳng có gì nên tự nó im luôn, không nhắc lại. Chuyện với Vân cũng chỉ là dư luận theo kiểu giả dụ thế, hoặc hình như thế. Không có gì chắc chắn, nên không nói nhiều, sẽ khiến dư luận tập trung vào những điều không đáng, trong khi lẽ ra họ có thể dành trọn thời gian để đón nhận bộ phim. Người nghệ sỹ, trước khi đến phim trường, vẫn là một người chồng, người cha trong gia đình. Cái gì là quan trọng nhất? Khi tôi đã trả lời được câu hỏi ấy, tôi không bao giờ phải suy nghĩ xem, mình có nên xao lòng hay để xảy ra những mối quan hệ không tốt ở bên ngoài.

- Nhưng đôi khi những scandal tình ái thường làm nam tài tử hấp dẫn hơn trong mắt khản giả nữ. Mà anh thì... tinh tươm đến đáng ngờ?

- Không scandal đâu phải là cái tội? Tôi không thích hình ảnh một người đàn ông cứ suốt ngày phải gượng dậy sau những mối quan hệ tình ái bị đổ vỡ hoặc tai tiếng. Tôi muốn, mai này khán giả có thể quên tên tôi, nhưng họ sẽ nhớ về những nhân vật của tôi, như một điều đáng nhớ trong ký ức phim ảnh của mình.