Trả giá vì “yêu” trẻ con

ANTĐ - Sau khi nghe HĐXX công bố phiên xử kết thúc, bị cáo ngồi phịch xuống ghế lặng đi trong giây lát. Vịn tay vào vành móng ngựa, Quân cố đứng dậy đưa ánh mắt tìm mẹ rồi lê bước chân vô hồn ra khỏi phòng xử án và lắc đầu ngao ngán: “Tất cả đã hết!”…

Quân lặng người ngồi xuống ghế sau khi nghe HĐXX tuyên bố kết thúc phiên xử


“Chết” vì “yêu” trẻ con

Sáng 3-7-2010, Trương Hồng Quân (SN 1994, trú tại thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm quen với Lữ Thị Bích (SN 1996, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) qua “chat” trên mạng. Đến tối, Quân mượn xe máy của người thân hẹn chở Bích đi chơi. 23h cùng ngày, thấy con chưa về, ông Hưng (bố của Bích) điện thoại cho con gái và bắt phải về nhà ngủ. Không chút nghi ngờ, cô gái trẻ tiếp tục nhờ Quân chở về. Trên đường đi, Quân nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã chở Bích vào một nhà nghỉ (thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín). Thấy vậy, Bích nhất quyết không vào thì bị Quân ép: “Nếu không vào thì tự đi về”. Không còn cách nào khác, Bích miễn cưỡng theo Quân vào nhà nghỉ.

Khi trong phòng chỉ có hai người, Quân bảo Bích cởi quần áo ra để “làm chuyện vợ chồng” nhưng Bích không đồng ý. Quân tiếp tục dọa, nếu không tự làm thì Quân sẽ gọi mấy thằng bạn đến. Nghe vậy, Bích cắn răng chịu đựng để cho Quân giao cấu. Trong lúc quan hệ, thấy Bích kêu đau nên Quân tạm dừng và nằm xem tivi. Đến 3h sáng 4-7, Quân lại tiếp tục đòi quan hệ tình dục với Bích. Xong chuyện, Quân và Bích cùng xuống thanh toán tiền thuê phòng. Do không đủ tiền trả cho nhà nghỉ, Quân đã đem chiếc điện thoại di động NOKIA 1202 của Bích đi cầm lấy 200 nghìn đồng về trả tiền thuê phòng.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Bích thấy cô có biểu hiện tâm lý khác thường đã gặng hỏi thì được Bích kể lại toàn bộ sự việc. Cùng ngày, chị Lữ Thị Ngọc (chị gái của Bích) đã đến CAH Thường Tín trình báo, Cơ quan điều tra - CAH Thường Tín đã tiến hành điều tra và nhanh chóng làm rõ nội tình.

Sự ân hận  muộn màng

Mặc dù theo giấy khám bệnh, giấy chứng nhận thương tích và đặc biệt là Bản giám định của Viện KHHS (Bộ Công an) kết luận vùng kín của bị hại không bị tổn thương, vẫn còn trinh tiết nhưng căn cứ vào các chứng cứ và tình tiết có trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc Trương Hồng Quân phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Ngày 2-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Hồng Quân với cáo buộc như đã nêu trên. Tại tòa, phía bị hại có đơn xin vắng mặt, ngoài HĐXX, bị cáo và vị luật sư chỉ định còn có bà Phạm Thị Nga (mẹ đẻ của Quân).

Không giấu nổi nỗi buồn, bà Nga trải lòng với phóng viên: Gia đình bà sinh được hai đứa con, Quân là con trai cả, dưới nó còn có một cô em gái. Bình thường, Quân rất ngoan hiền, chẳng hiểu sao mà nó lại dám làm cái việc dại dột, tày đình ấy. Từ ngày thằng Quân gây án và bị bắt tạm giam 2 tháng, gia đình bà luôn phải sống trong những ánh mắt dè bỉu của hàng xóm.

Bà còn kể, hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, hàng ngày dựa vào những đồng tiền ít ỏi thu nhập từ nghề nông, thi thoảng bà chạy chợ bán mớ rau, cân quả thêm thắt cho sinh hoạt của gia đình. Dù vậy, vợ chồng bà vẫn động viên nhau gắng nuôi con ăn học. Tuy nhiên, mới hết cấp 2, Quân đã nghỉ để đi làm kiếm tiền. Biết Quân có năng khiếu về tin học, gia đình bà cố tích cóp mua cho con một bộ vi tính để nó làm quen và sau này học nghề sửa chữa máy tính. Nói đến đây, bà Nga chép miệng buồn rầu: “Thôi thì con dại cái mang. Án phạt cũng là để nó có khoảng thời gian suy nghĩ, trưởng thành hơn”.

Trong giờ nghị án, trò chuyện với phóng viên, Quân tỏ ra rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Tôi hỏi: Em suy nghĩ như thế nào về hành vi mình đã gây ra? “Em thấy rất ân hận vì hành động bồng bột của mình" - Quân trả lời. Tôi hỏi tiếp: Đối diện với mức án từ 7-8 năm tù mà vị đại diện VKS đề nghị, em cảm thấy thế nào? “Ở nhà em đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù mức án cao đến đâu em cũng sẽ chấp nhận. Mình gây ra tội, phải biết gánh chịu hậu quả”. Rồi Quân cười méo xệch miệng nói: “Em ân hận phút nông nổi đã đánh mất quãng thời gian tuổi trẻ. Trong trại em sẽ cố cải tạo tốt, không gây gổ với ai để sớm hoàn lương. Rồi em sẽ học nghề sửa chữa ô tô và lấy vợ sinh con”.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, cuối cùng HĐXX cũng đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Quân 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.


(Tên bị hại và một số nhân vật trong bài đã thay đổi)