Cựu người mẫu Trang Trần ân hận về hành vi chống người thi hành công vụ

Cựu người mẫu Trang Trần ân hận về hành vi chống người thi hành công vụ

ANTĐ - Liên quan đến vụ việc cựu người mẫu Trang Trần có hành vi chống người thi hành công vụ tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do say rượu, không làm chủ được bản thân, vừa qua, cựu người mẫu này đã tỏ ra ân hận, gửi lời xin lỗi đến lực lượng chức năng và người hâm mộ. 
Lá thư tuyệt mệnh của người đàn ông bị bạn nghi ngờ lấy trộm tiền

Lá thư tuyệt mệnh của người đàn ông bị bạn nghi ngờ lấy trộm tiền

ANTĐ - Để minh oan cho việc mình không lấy trộm tiền, người đàn ông tội nghiệp đã để lại lá thư viết tay gửi cho người bị mất cắp. Trong thư, người bị nghi ngờ không hề tỏ vẻ uất hận với người vu oan cho mình mà mong người này suy nghĩ lại. Hai người vốn là bạn thân thiết với nhau mấy chục năm qua, để rồi chỉ vì một sự nghi ngờ vô căn cứ mà một bi kịch diễn ra.
Truy sát, giết hại bạn, nhóm hung thủ tỏ ra... "hết sức ân hận"!

Truy sát, giết hại bạn, nhóm hung thủ tỏ ra... "hết sức ân hận"!

ANTĐ - “Quá trình bị tạm giữ hình sự và được cán bộ điều tra phân tích, chỉ rõ sự nguy hiểm, tác hại của hành vi gây ra, cả 4 đối tượng đều tỏ ra hết sức ân hận, thành khẩn khai nhận tội lỗi”, chỉ huy Phòng CSHS CATP Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ chiều qua 9-10, xung quanh vụ truy sát, giết bạn, gây bức xúc dư luận xảy ra tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, chiều 6-10.

Nghi can đánh cháu bé câm bẩm sinh bất ngờ lên tiếng thanh minh

Nghi can đánh cháu bé câm bẩm sinh bất ngờ lên tiếng thanh minh

ANTĐ - Mấy ngày qua, dư luận địa phương đang rất xôn xao về việc cháu bé 14 tuổi câm bẩm sinh, bị người hàng xóm dẫn đi chơi rồi mất tích gần 1 tháng. Đến lúc người thân tìm thấy cháu bé trong khách sạn gần nhà thì phát hiện có nhiều vết thương trên người cháu bé. 
Nỗi ân hận suốt đời

Nỗi ân hận suốt đời

ANTĐ - Trong lớp chọn của Tomy ở trường trung học, người học giỏi nhất tên là Michael. Michael dường như có thiên bẩm đặc biệt, cậu rất thông minh và giỏi đều tất cả các môn, ngoài ra còn có năng khiếu thể thao, ngoại giao và một ngoại hình gần như hoàn hảo. 
Nỗi ận hận sau song sắt của kẻ lãng tử 20 năm trốn truy nã

Nỗi ận hận sau song sắt của kẻ lãng tử 20 năm trốn truy nã

ANTĐ - Gây ra tội lỗi nhưng lại không dám nhận, cũng không dám đối đầu với sự thật, kẻ tử ấy trốn chạy khắp nơi. Sống cuộc sống lang bạt trên sông nước bằng ngón nghề ăn cặp vặt suốt 20 năm trong khi lệnh truy nã vẫn treo lơ lửng trên đầu. Giờ, ngồi sau song sắt, gã mới thấm thía và ân hận vì nếu đầu thú sớm thì đã trả án xong từ lâu.
Những giọt nước mắt rơi xuống từ trại giam

Những giọt nước mắt rơi xuống từ trại giam

ANTĐ - Trong buổi tổng kết phong trào phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi” các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị hại, thân nhân bị hại vào sáng 27-6-2014, một trong những lá thư gây ấn tượng với  Ban Giám thị Trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) là của phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung (Tiểu Nhị, SN 1987), quê ở Long Điền, Chợ Mới, An Giang gửi cho chị Bùi Thanh Kiều và gia đình ở ấp Thanh Xuân, xã Thanh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Những giọt nước mắt của Nguyễn Thị Ngọc Dung đã nhỏ xuống từng nét chữ, từng trang thư đầy ăn năn hối hận.
Nhát dao đoạn tình cha con

Nhát dao đoạn tình cha con

ANTĐ - “Hổ dữ không ăn thịt con” - câu nói này đã không đúng trong trường hợp của ông Hoàng Kiến Tài ở huyện Cô Nguyên, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khi chính tay ông đã giết con trai mình. Tuy nhiên, động cơ gây án của ông lão 70 tuổi này cũng rất éo le…
Tán phát ảnh “nóng” của người yêu cũ

Tán phát ảnh “nóng” của người yêu cũ

ANTĐ - Phát hiện thấy ảnh “nóng” của mình bị tung lên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Phương, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tới CAP Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm trình báo, tố cáo thủ phạm là người tình cũ.
Tên tử tù không hối cải

Tên tử tù không hối cải

ANTĐ - Án tử hình cho tên tội phạm khét tiếng Joseph Paul Franklin (ảnh) đã phần nào xua đi sự phẫn nộ của dư luận. Nhưng sau gần 30 năm kẻ giết người vẫn không ân hận trước tội ác tày trời của mình.
Lã Thị Kim Oanh tâm sự về khoảnh khắc nhận bản án tử hình và lá đơn ly dị trong trại giam

Lã Thị Kim Oanh tâm sự về khoảnh khắc nhận bản án tử hình và lá đơn ly dị trong trại giam

ANTĐ - Đi thực tế các trại giam, gặp những con người phạm tội với đủ loại cướp giết hiếp, đánh nhau, trốn tù, buôn lậu… với đủ các nguyên cớ dẫn họ đến con đường phạm tội, với đủ các loại người khác nhau, thất học có, sinh viên có, quan chức có, dân thường cũng có. Và tôi ấn tượng với người từng làm nóng dư luận một thời, đó là phạm nhân Lã Thị Kim Oanh hiện đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an).

Trả giá bằng án tù chỉ vì anh hùng không đúng chỗ

Trả giá bằng án tù chỉ vì anh hùng không đúng chỗ

ANTĐ - Mới nghe phong thanh chuyện em gái bạn mình bị bắt nạt, dọa đánh, chưa rõ thực hư như thế nào, nhưng Bùi Minh Hiếu (SN 1990, trú ở Khối 3, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã vác dao đi trả thù khiến một người phải bỏ mạng. Đứng trước vành móng ngựa, Hiếu ân hận về hành động của mình những đã muộn, Hiếu đã phải trả giá bằng 12 năm tù.
Cháu bé bị chôn sống không được trở về với mẹ đẻ

Cháu bé bị chôn sống không được trở về với mẹ đẻ

ANTĐ - Dư luận đang rất băn khoăn về quyết định không giao trả đứa trẻ cho cha mẹ cháu bé bị chôn sống ở Cần Thơ mà sẽ chuyển cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố nuôi dưỡng. Trước đó, cháu Trương Thị Trúc Mai được phát hiện bị chôn sống trong vườn. Gia đình bà Đỗ Thị Công, người phát hiện ra cháu đã nhận cháu về nuôi. 
Mẹ đẻ sát hại hai con nhỏ

Mẹ đẻ sát hại hai con nhỏ

ANTĐ - Trưa 31-8, Công an huyện Bình Gia (Lạng Sơn) nhận được tin báo, tại khu vực đồi sắn của gia đình ông Hoàng Văn Đèo, thuộc thôn Đội Cấn II, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, có thi thể hai cháu bé (1 trai, 1 gái) nằm cạnh nhau trong vườn sắn cách nhà khoảng 200m.