Tổ công tác Y11/141 trao trả tài sản cho người dân đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ tổ công tác Y11/141 Công an TP Hà Nội nhặt được chiếc ví bên trong có 7 triệu đồng, 1 cây vàng cùng giấy tờ tùy thân... Tổ Y11 sau đó đã liên hệ, trả lại tài sản cho người dân không may đánh rơi. 

Chiều 26/3, tổ công tác Y11/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại đường Quang Trung, Hà Đông.

Anh Phạm Vũ Duy vui mừng nhận lại tài sản bị mất từ tổ công tác Y11/141

Anh Phạm Vũ Duy vui mừng nhận lại tài sản bị mất từ tổ công tác Y11/141

Khoảng 14h, quá trình làm nhiệm vụ, Thượng úy Nghiêm Xuân Minh, cán bộ của tô công tác nhìn thấy một chiếc ví rơi trên đường. Kiểm tra bên trong Thượng úy Nghiêm Xuân Minh thấy có 7 triệu đồng, 1 cây vàng và giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Vũ Duy (SN 1998, HKTT: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Với mong muốn người dân sớm nhận lại tài sản không may bị đánh rơi, sau khi báo cáo lãnh đạo đơn vị, tổ công tác Y11/141 đã nhanh chóng tìm cách liên lạc với chủ nhân của chiếc ví đến làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại chốt 141, anh Duy không giấu được niềm vui mừng, xúc động khi được nhận lại đầy đủ tài sản và giấy tờ bị đánh rơi. Anh cho biết: "Tôi đang vô cùng lo lắng vì bị mất giấy tờ và số lượng tài sản lớn thì nhận được điện thoại của Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông và Thượng úy Nghiêm Xuân Minh mời đến nhận lại tài sản. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông, tổ công tác Y11/141 nói chung và Thượng úy Nghiêm Xuân Minh nói riêng, bằng lòng nhiệt tình, sự trách nhiệm, hết lòng vì dân phục vụ đã giúp tôi tìm lại tài sản không may bị đánh rơi".

Ngay sau đó anh Phạm Vũ Duy đã viết thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông, tổ công tác Y11/141 và Thượng úy Nghiêm Xuân Minh.