
Câu chuyện “xác sống” bắt đầu khi Kamil tham gia một buổi tiệc rượu và sau đó bị ngất, rồi được đưa tới bệnh viện - nơi bác sĩ cho rằng anh ta đã chết.
Tuy nhiên, nhân viên của bệnh viện nói rằng, nghe thấy tiếng động lạ từ nhà xác, tiến đến mở cửa thì phát hiện "xác chết" khỏa thân… hỏi xin một chiếc chăn. Cảnh sát lập tức được gọi tới và bệnh viện phải kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Kamil trước khi cho phép anh về nhà.
Tuy nhiên, sau đó "xác sống" này được cho là đã đến thẳng quán rượu, thay về về nhà nghỉ ngơi.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Nga hồi tháng 12 năm ngoái, một người đàn ông bị tưởng nhầm tử vong vì uống quá nhiều rượu tại một bữa tiệc. Cuối cùng, ông này tỉnh dậy ở nhà xác, rồi tiếp tục trở lại tiệc tùng.