Tìm lại hơn 80 triệu đồng thất lạc trên xe khách

ANTĐ - “Tôi không dám tin sẽ tìm lại được hơn 80 triệu đồng, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí Công an bến xe phía Nam Hà Nội. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất…”, anh Lê Quang Hưng, 35 tuổi, quê quán Định Thăng, Yên Định, Thanh Hóa, bày tỏ.

Tìm lại hơn 80 triệu đồng thất lạc trên xe khách ảnh 1Công an trạm bến xe phía Nam trao trả số tiền cho anh Hưng

Trên chuyến xe muộn chiều thứ sáu, 6-3, từ Thanh Hóa về Hà Nội, anh Hưng mang theo hơn 80 triệu đồng, được tích góp từ những tháng ngày lao động xuất khẩu nơi xứ người. Về gần đến trung tâm thành phố, anh Hưng phát hiện cọc tiền đã không cánh mà bay. Hốt hoảng, anh Hưng gặp nhà xe trình bày hoàn cảnh và đề nghị nhà xe thông báo với hành khách trên xe, ai nhặt được cho xin lại, sẽ hậu tạ. Đáp lại đề nghị tha thiết của anh Hưng chỉ là những cái lắc đầu. Không ai nhận đã nhặt được hơn 80 triệu đồng của anh Hưng.

Trong lúc bi quan, chợt nhớ đến số điện thoại Trạm Cảnh sát bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, anh Hưng liên lạc, đề nghị nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đơn vị chức năng nơi chiếc xe khách sẽ dừng ở chặng cuối. Nhận được thông tin công dân phản ánh, qua hồ sơ quản lý, BCH Công an trạm đã liên hệ, yêu cầu nhà xe trước khi về bến khéo léo không để hành khách nào xuống xe. Các cửa sổ, cửa lên xuống cũng được đóng chặt. Đến bến xe phía Nam, chiếc xe khách chạy thẳng về khu vực được Ban chỉ huy Công an trạm bố trí sẵn.

Khi xe về bến, lần lượt từng hành khách xuống xe, không ai liên quan đến số tiền hơn 80 triệu đồng như anh Hưng trình báo. Tuy nhiên, khi lên xe ô tô kiểm tra lượt cuối, Công an trạm bến xe phía Nam tìm thấy 1 chiếc áo khoác nam giới, ở cánh tay áo “nổi” lên bọc tiền 84 triệu đồng, chính là số tiền hành khách Lê Quang Hưng trình báo bị mất. “Rõ ràng đã có người nhặt được số tiền nhưng chủ ý không trả lại. Nếu không có biện pháp kịp thời, người đó sẽ lấy số tiền của anh Hưng”, chỉ huy Công an trạm bến xe phía Nam nhìn nhận. Ngay trong tối 6-3, số tiền đã được Công an trạm bến xe phía Nam bàn giao cho anh Hưng, trong niềm vui, xúc động của “khổ chủ”.