Tiếng hát người thương binh
(ANTĐ) - Những khúc tráng ca hào sảng, những giai điệu trữ tình dung dị và cảm động ngợi ca tình yêu quê hương đất nước đã được làm sống lại trong buổi liên hoan văn nghệ của CLB Tiếng hát Thương binh Thủ đô diễn ra chiều qua 21-7 tại Hà Nội.
Tại đây, những người lính cụ Hồ năm xưa đã cùng nhau ôn lại ký ức của một thời hoa lửa bằng những câu chuyện thân tình cảm động và nhiều ca khúc quen thuộc đã nằm lòng qua nhiều thế hệ như: Cây đàn guitar của đại đội 3 (Xuân Hồng), Cỏ non Thành cổ (Tân Huyền), Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp), Như hoa hướng dương (Tô Vũ-Hải Như), múa “Màu hoa đỏ”…
Cũng tại buổi diễn, các thành viên của CLB Tiếng hát Thương binh Thủ đô đã cùng nhìn nhận lại quá trình 13 năm hoạt động kể từ khi CLB ra đời năm 1997. Theo đó, CLB có 35 thành viên gồm thương binh, thanh niên xung phong, cựu chiến binh, cũng đồng thời là 35 “nghệ sĩ” khoác áo lính vẫn rong ruổi biểu diễn từ Nam ra Bắc.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và hướng đến Đại lễ mừng Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, CLB vừa có chuyến về thăm lại chiến trường Quảng Trị xưa, thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và biểu diễn nghệ thuật “Hát cho đồng đội tôi nghe” tại nghĩa trang Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.
Ngọc Hà