Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tên tôi là: Dương Văn Bình-Trưởng phòng khám Chuyên khoa nội Vân Đình, địa chỉ số 113 Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

Vào khoảng 10h30 ngày 29-5-2013, trên đường lái xe từ bệnh viện tỉnh Hà Tây (Hà Đông) về nhà, khi chạy qua địa phận thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tôi bị lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở đây yêu cầu dừng xe và xử lý lỗi chạy quá tốc độ. Trong quá trình xử lý lỗi vi phạm, tôi rất bất ngờ và cảm phục trước cách cư xử của các đồng chí cảnh sát giao thông. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết, đồng chí Thượng úy lập biên bản xử phạt có thái độ rất vui vẻ và niềm nở chỉ rõ cho tôi lỗi của mình. Và khi biết tôi chở người nhà bị ung thư ra bệnh viện để cùng các bác sĩ tìm cách chữa trị, trên đường về, do lo lắng nên có chạy quá tốc độ, đồng chí chỉ nhắc nhở tôi phải chú ý để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác, rồi trả lại giấy tờ cho tôi.

Tôi đã đi từ Bắc vào Nam nhiều lần, cũng không ít lần bị xử phạt vi phạm Luật Giao thông, nhưng chưa lần nào tôi gặp tình huống này. Trước đây, tôi có những định kiến không tốt về cảnh sát giao thông nay thì ngược lại. Không phải vì tôi được “tha” việc nộp phạt, mà cách đối xử của các đồng chí cảnh sát trên đã làm cho tôi cảm động.

Là một bác sĩ chuyên trị bệnh cứu người nên tôi hiểu rõ hoàn cảnh của những người bị bệnh tật làm tổn hại sức khỏe. Đến hôm nay, tôi bỗng thấy về khía cạnh nào đó, các đồng chí cảnh sát giao thông cũng giống như tôi, cũng cứu người thông qua việc cho họ biết tác hại của việc vi phạm Luật Giao thông.

Xin cảm ơn các ông đã đào tạo và lựa chọn được những người như vậy đứng trong hàng ngũ cảnh sát giao thông!

Tôi thiết nghĩ, những tấm gương của các đồng chí cảnh sát giao thông trên cần được mọi người biết tới và nhân rộng khắp ngành, để những người dân  như chúng tôi thêm tin tưởng vào lực lượng công an đang  bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.