Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi:  - Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội
                     - Báo An ninh Thủ đô
                     - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - CATP Hà Nội

V  ới tấm lòng yêu mến và kính phục những việc làm hết sức “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân TP Hà Nội, hôm nay tôi viết thư này gửi tới các đồng chí Công an thành phố lời biết ơn trân trọng nhất.

Thưa các đồng chí, mẹ tôi là cụ Nguyễn Thị Sính, năm nay 92 tuổi, trú tổ 2, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội là mẹ liệt sĩ già yếu, không đi lại được. Chứng minh nhân dân của bà đã hết hạn sử dụng nên tôi đã tới liên hệ với Phòng CS QLHC - CATP Hà Nội tại 27 Trần Phú - quận Hà Đông để tìm hiểu thủ tục xin cấp đổi. Biết mẹ tôi đã cao tuổi nên sáng 2-4, Trung tá Nguyễn Đắc Hải - Phòng CS QLHC CATP Hà Nội đã cử Thượng úy Trần Thị Lệ Quyên và Trung úy Nguyễn Thu Trang đến nhà mẹ tôi để làm các thủ tục cần thiết giúp cụ. Hình ảnh các chị nhẹ nhàng động viên thăm hỏi giúp đỡ mẹ tôi ngồi dậy, căng tấm phông chụp ảnh, lăn dấu tay với thái độ hết sức gần gũi, tận tình làm chúng tôi vô cùng xúc động. Xong việc, không kịp ngồi uống nước các chị lại lập tức trở về đơn vị ngay. Việc làm này thực sự là một nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí Công an.
Được biết, xuất phát từ tình hình thực tế, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã có chủ trương cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến nhà những người dân neo đơn, già yếu để giúp họ trong một số thủ tục hành chính. Theo tôi, đây là một việc làm có tính nhân văn, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của CATP Hà Nội và được nhân dân rất hoan nghênh, ủng hộ.

Qua thư này, gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc CATP Hà Nội và các cán bộ chiến sỹ phòng CS QLHC CATP Hà Nội đã giúp đỡ mẹ tôi làm thủ tục đổi lại chứng minh nhân dân một cách thuận tiện.
Kính chúc các anh, chị mạnh khỏe, hạnh phúc!

T/M gia đình

Kính thư