Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội

Đồng kính gửi: ban chỉ đạo Kế hoạch 141 Công an Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Hữu Khiêm

Trú tại: Thôn Hạ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Hiện là cán bộ công tác tại trung tâm Viettel Tây Hồ

Vào hồi 19h50, khi tôi xuống cổng cơ quan lấy xe đi về thì phát hiện chiếc xe hiệu Airblade, BKS: 30X9-6269 đã bị kẻ gian lấy mất cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân để trong cốp xe. Tôi rất lo lắng vì chiếc xe là tài sản có giá trị đối với tôi. Trong lúc đang hoang mang thì tôi nhận được điện thoại của đồng chí Hà Văn Tuân, tự giới thiệu là tổ trưởng tổ công tác Y5 (141) CATP Hà Nội. Đồng chí Tuân thông báo cho tôi biết đã thu hồi được chiếc xe máy BKS: 30X9-6269 mà tôi đã bị kẻ gian lấy cắp trước đó. Toàn bộ tài sản giấy tờ cá nhân của tôi để trong cốp xe cũng được thu hồi không mất mát gì.

Tôi vô cùng xúc động khi được nhận lại tài sản của mình. Tôi được biết kế hoạch 141 của CATP Hà Nội được triển khai hơn một năm nay đã góp phần to lớn trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự cho địa bàn Thủ đô. 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội! Khi nhận lại được tài sản của mình, mặc dù vào thời điểm đêm tối nhưng các chiến sỹ công an tổ công tác Y5-141 vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn tôi cặn kẽ các thủ tục cần thiết. Qua sự việc này không chỉ riêng bản thân tôi mà cả những người xung quanh tôi càng được củng cố niềm tin vào tinh thần trách nhiệm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của công an thành phố Hà Nội.

Tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của đồng chí giám đốc công an thành phố và tinh thần phục vụ nhân dân của các tổ công tác 141, người dân thủ đô sẽ luôn yên tâm khi lưu thông trên đường.

Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; đến ông Hà Văn Tuân, tổ trưởng tổ công tác Y5, cùng toàn thể tổ công tác.

Tôi xin chúc ông và công an thành phố Hà Nội luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Thủ đô giao phó.

Tôi xin chân thành cảm ơn.