
Nằm trên bãi bồi sông Cầu nên làng Thổ Hà gần như hoàn toàn không có ruộng. Người dân
sống chủ yếu bằng nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Giao thông đi lại với bên ngoài phụ thuộc
nhiều vào đò ngang. Thổ Hà ba mặt là sông như một hòn đảo, ra khỏi làng là phải đi đò.
Bình minh thường được bao phủ bởi màn sương sớm khiến nơi đây trở nên thú vị hơn
Dân số tăng nhanh, nhiều khu vực bị sạt lở xuống sông
nên nếp sống "tam đại đồng đường" rất phổ biến ở Thổ Hà
Những bức tường gạch nung không tráng men là đặc trưng của kiến trúc nơi đây
... và cả những mảng tường rêu phong
Góc bếp của một trong những hộ gia đình hiếm hoi còn làm nghề gốm
Giá phơi bánh đa dựng bên đường làng và chỉ được sử dụng khi trời nắng
Ngoài làm bánh đa nem, nghề nuôi lợn cũng làm cho môi trường trở nên ô nhiễm
trầm trọng. Bắt đầu từ năm 2008, hệ thống thoát nước được đặt chìm và lợn không nuôi
thả rông đã là một bước tiến cho vấn đề môi trường của Thổ Hà
Ngoài làm bánh đa, chăn nuôi là nghề chính của người dân.
Đây là ngôi làng hiếm hoi không có đất nông nghiệp
Với tổng diện tích 0,2km2 cùng hơn 900 hộ gia đình và 4.000 nhân khẩu,
mật độ dân cư ở Thổ Hà lên đến hơn 20.000 người/km2, tương đương các quận
Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng của Hà Nội
Ngoài sân bóng này thì các em không hề có diện tích vui chơi
Người lớn tuổi thì tận dụng chút diện tích ít ỏi để chơi tập thể thao