Thêm một cuốn nhật ký chiến tranh
(ANTĐ) - Cuốn nhật ký đã làm rung động tâm hồn người phụ nữ bán vé số trên đường Điện Biên Phủ. Chị đã giới thiệu nó cho nhà báo Trần Bình Tám – Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác báo chí và Truyền thông quốc tế, với hy vọng anh sẽ “viết được một cái gì đó có ý nghĩa”.
Bìa ngoài cuốn nhật ký |
Đường về, cuốn nhật ký của liệt sỹ đặc công Phạm Thiết Kế, sau 37 năm, đã đến tay độc giả bằng duyên gặp gỡ tình cờ ấy. Liệt sỹ Phạm Thiết Kế (1937 - 1970) là người con của đất Quảng Nam, tập kết ra Bắc năm 1954 và lập gia đình tại Hà Nội. Năm 1967, anh lên đường vào Nam chiến đấu và bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên. Anh gọi cuộc hành quân Nam tiến ấy là “Đường về” - Đường về với quê hương Quảng Nam ruột thịt.
Xuyên suốt gần 200 trang nhật ký là những ghi chép hết sức chân thật. Nếu như Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm ra đời ở hậu cứ thì Đường về lại được viết ra bởi một sỹ quan đặc công, một chiến sỹ chỉ huy ngoài mặt trận. Do đó, nó trần trụi, sống động và đậm đặc mùi súng đạn, mùi máu, mùi chết chóc, không có chỗ cho những tình cảm phức tạp. Song xen lẫn trong những bước chân trận mạc ấy, người đọc còn gặp cả những bài thơ dài thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội, tình yêu da diết sâu nặng anh dành cho người vợ trẻ cùng cậu con trai đầu lòng.
Hoàng Hồng