Thay đổi tận gốc

ANTĐ - Một nhà hiền triết dẫn đám học trò của ông ra ngoại thành để học hỏi thực tế, đến trưa họ dừng lại nghỉ chân trên một bãi cỏ xanh mướt. Nghỉ được một lát, nhà hiền triết nói: “Các con đã theo ta nhiều năm qua, giờ các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng, hiểu nhiều, chúng ta sắp phải chia tay nhau, hôm nay ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng”. 

Các học trò kéo đến ngồi vây quanh nhà hiền triết, ông hỏi: “Trên bãi hoang này mọc toàn cỏ dại. Vậy nếu muốn diệt trừ tận gốc thứ cỏ dại này ta phải làm thế nào?”. Các học trò nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, họ không nghĩ bài học cuối cùng lại đơn giản như thế, họ lần lượt trả lời rằng dùng cuốc cuốc lên, đốt lửa, rắc vôi, nhổ rễ… Nhà hiền triết chỉ gật đầu rồi bảo: “Bài học cuối cùng chỉ có vậy, các con hãy về nhà tìm cách diệt cỏ dại trong vườn nhà, rồi một năm nữa quay lại đây cho ta biết kết quả”. 

Một năm sau, đúng hẹn đám học trò quay trở lại nơi cũ, có điều khác là bãi cỏ hoang năm trước nay đã trở thành cánh đồng ngô xanh tốt. Nhà hiền triết mỉm cười khi đám học trò nhao nhao phàn nàn với ông rằng cỏ triệt được lâu nhất cũng chỉ được vài tháng là lại mọc lên như cũ, ông chỉ tay vào những cây ngô xanh tốt nói: “Đó chính là bài học cuối cùng ta muốn giảng cho các con đấy. Muốn diệt tận gốc cái xấu xa, cái không tốt ở bản thân mỗi người thì chỉ có cách thay đổi mình, thay đổi suy nghĩ bằng cách sống tích cực và làm việc tốt như việc muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang chỉ có một cách hay nhất, đó là hãy trồng cấy mùa màng lên đấy”.