​ "Tháng năm rực rỡ" thu 35 tỷ đồng sau tuần đầu công chiếu ​

ANTD.VN - Đó là con số doanh thu “khủng” được đơn vị phát hành bộ phim điện ảnh đang “làm mưa làm gió” ngoài rạp này tiết lộ.

Theo đó, sau gần một tuần ra rạp, bộ phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã đem về doanh thu 35 tỷ đồng với hơn nửa triệu lượt xem. Mặc dù chính thức công chiếu rộng rãi từ ngày 9-3 vừa qua, song trước đó, phim đã rậm rạp chiếu một số suất đặc biệt với số lượng 2-3 suất/rạp/ngày. Hiệu ứng khán giả với tỷ lệ phủ kín trên 95% số lượng ghế mỗi suất khiến nhà sản xuất quyết định tăng thêm các suất chiếu sớm vào ngày 7 và 8-3.

Với 35 tỷ đồng thu về sau gần 1 tuần công chiếu, “Tháng năm rực rỡ” hiện đang được kỳ vọng sẽ đuổi kịp doanh thu 100 tỷ đồng mà bộ phim “Siêu sao siêu ngố” từng xác lập được trong dịp đầu năm qua.

Cùng với doanh thu “khủng”, thành công của “Tháng năm rực rỡ” được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh như: kịch bản Việt hóa chân thực và gần gũi, dàn diễn viên diễn xuất tự nhiên, nhiều gương mặt “hot”, nhạc phim gây “sốt”… Những thước phim được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dàn dựng dựa trên kịch bản được Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc – “Sunny”.

Phim đan xen giữa hai bối cảnh xưa và nay, kể về câu chuyện thời thanh xuân của cô bé Hiểu Phương. Chuyển từ vùng quê Phan Rí về Đà Lạt sinh sống, cô bé bị choáng ngợp trước thành phố phồn hoa đô hội.

Nỗi bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng trôi qua khi tại đây, Hiểu Phương “nhà quê” gặp được nhóm bạn “có tuổi trẻ đáng yêu nhất trên thế giới” - Dung “đại ca”, Thùy Linh “nữ hoàng chửi thề”, Bảo Châu “đại minh tinh”, Tuyết Anh “hoa khôi” và Lan Chi “bé Mập”.

Những cô bé nhanh chóng thân thiết và gọi nhau bằng cái tên Ngựa Hoang. Thế nhưng, một loạt sự cố xảy ra khiến thời cuộc đời họ chẳng còn êm đềm nữa. Để rồi, biến động thời cuộc khiến họ thất lạc nhau suốt hơn hai mươi năm.