Tết này xem "C13 đón Tết"

(ANTĐ) - “C13 đón Tết” là bộ phim truyền hình sẽ ra mắt khán giả nhân dịp tết Tân Mão 2011. Bộ phim sẽ được phát trên kênh VTV3 vào lúc 22h20 từ ngày mùng 1 đến ngày 6 Tết Tân Mão.

Tết này xem "C13 đón Tết"

(ANTĐ) - “C13 đón Tết” là bộ phim truyền hình sẽ ra mắt khán giả nhân dịp tết Tân Mão 2011. Bộ phim sẽ được phát trên kênh VTV3 vào lúc 22h20 từ ngày mùng 1 đến ngày 6 Tết Tân Mão.

NS Kim Xuyến trong vai bà Kim Hiền mê tín của khu C13
NS Kim Xuyến trong vai bà Kim Hiền mê tín của khu C13

Sau thành công rực rỡ của 2 bộ phim thể loại sitcom: “Bộ tứ 10A8” và “Những Phóng viên vui nhộn” với tỷ lệ người xem khá cao, để đáp lại sự ủng hộ của khán giả cả nước, Smart Media (SMJ) đã mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim truyền hình.

“C13 đón Tết” thuộc thể loại phim hài, lấy ý tưởng từ hiện thực cuộc sống với những người đang có xu hướng lạm dụng nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, nhất là hình thức “đốt vàng mã” tràn lan, thái quá. Thông qua các câu chuyện vui về những gia đình sống cạnh nhau trong khu chung cư C13 với các quan niệm khác nhau về việc “đốt vàng mã”, bằng những tình huống, chi tiết hài hước, dí dỏm…, bộ phim không chỉ mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn, những tiếng cười sảng khoái mà còn giúp mọi người nhận thức đúng đắn hơn việc “đốt vàng mã” cũng như sự quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong khó khăn.

Trong 6 tập phim có thời lượng 45 phút/tập, có sự tham gia diễn xuất của NS Phú Đôn trong vai ông tổ trưởng của khu, NS Kim Xuyến trong vai bà Kim Hiền đồng bóng và mê tín nhất khu nhà C13, NS Ngọc Thoa vai bà cụ mặc áo nâu sồng...

Ông tổ trưởng Văn Bảo quyết định phát động phong trào “3 không” trong dịp Tết nguyên đán: Không cãi cọ, không trộm cắp, không cháy nổ. Trong khi ông Văn Bảo đang mơ màng với tấm bằng khen sắp tới sẽ được treo lên bức tường đã gần kín thành tích của mình, thì khu nhà xảy ra đám cháy.

Mọi khả nghi đổ dồn vào gia đình bà Kim Hiền (Kim Xuyến), bà vốn rất đồng bóng, mê tín nhất khu và có một cửa hàng bán vàng mã trên phố rất to. Rồi mọi người lại đoán già đoán non, thủ phạm là hai bà cháu cô gái trẻ mới chuyển đến sống. Bà cụ (Ngọc Thoa) lúc nào cũng đeo tràng hạt, mặc áo nâu và hầu như không nói chuyện cùng ai. Còn cô cháu gái Minh Ngọc (Lương Giang), đẹp theo kiểu bí ẩn, gặp ai cũng cười chào, nhưng hầu như không nói chuyện bao giờ trừ trẻ con của khu. Cả hai bà cháu đều im lặng trước những lời xì xào bàn tán.

Không có chứng cứ, cuộc truy tìm thủ phạm đi vào ngõ cụt. Để cải thiện tình hình, để có một cái Tết an toàn và văn minh, ông Văn Bảo đã ra quyết định không ai được đốt vàng mã trong khu, ai bị phát hiện sẽ bị phạt tiền. Quyết định của ông Bảo gây ra một cuộc chiến giữa hai phe. Những trò cười, tình tiết bi hài xảy ra liên tục trong cuộc chiến ngầm này, mọi người thi nhau rình mò xem có nhà ai đốt vàng mã không. Lại thêm những vụ mất cắp lần đầu tiên xảy ra trong khu nhà. Giáp Tết mà khu nhà C13 ngày càng lộn xộn, rối ren. Mọi người lo lắng cho cái Tết này, ai cũng cho cái tên C13 thật đen đủi. Ông Văn Bảo bị vợ hành vì chuyện cấm đốt vàng mã. Phường cũng gọi ông lên kiểm điểm vì khu C13, nội bộ lục đục…

Chuyện phim là câu chuyện của 2 tuyến nhân vật thuộc hai thế hệ khác nhau (già và trẻ) bởi vậy khán giả ở những độ tuổi khác nhau có thể tìm thấy những câu chuyện phù hợp cho riêng mình, từ chuyện trong gia đình, chuyện tâm linh, tới những chuyện bên ngoài xã hội…

Phú Duy