“Tấm lòng không sao kể hết được”

ANTĐ - Các chú chiến sĩ ngoài biển đảo kính mến!

Hồng Hà, ngày 5 tháng 7 năm 2014

Các chú chiến sĩ ngoài biển đảo kính mến!

Cháu là Nguyễn Văn Quang, học sinh trường Trung học cơ sở Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội. Cháu xin chúc các chú những lời chúc tốt đẹp nhất và lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Cháu đã đọc rất nhiều bài viết về các chú trên sách báo và cháu muốn viết thư ngay cho các chú để có thể chia sẻ phần nào nỗi vất vả ngày đêm, trước sóng to gió lớn. Chúng cháu biết các chú ngày đêm phải canh giữ biển đảo để cho chúng cháu yên tâm học hành.

Các chú ạ, thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn biết ơn và mãi mãi tự hào về các chú và tất cả những chiến sĩ quân đội, những thế hệ cha anh. Cháu rất khâm phục và biết ơn trước những tấm lòng cao thượng. Các chú đã đặt lợi ích chung, việc nước lên trước lợi ích riêng, các chú gác lại niềm vui của bản thân là được đoàn tụ gia đình để đứng hiên ngang, kiên cường trước sóng gió.

Chúng cháu ở đất liền luôn hướng về Biển Đông và luôn động viên các chú chiến sĩ ở ngoài biển đảo bằng nhiều cách khác nhau. Cháu biết đã có 1.300 người Việt Nam hát ca khúc “Tiến quân ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao được hòa âm lại đầy mới mẻ, vừa hùng tráng lại xúc động, trữ tình, còn có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã làm một album như món quà gửi tặng các chiến sĩ đảo xa…

Các chú đừng buồn nhé-cháu biết các chú không được ở bên gia đình, nhưng các chú đang có một thứ mà không dễ ai có được, đó là tấm lòng, tình cảm của người dân Việt Nam dành cho các chú. Cháu biết các chú sẽ vui, vui cùng niềm vui của mọi người. Nỗi gian nan vất vả của các chú cũng như tấm lòng của người dân Việt Nam nơi đất liền hướng về các chú đều không sao kể hết được. Cuối thư, cháu muốn nói các chú hãy luôn luôn mạnh khỏe, vững vàng bảo vệ biển đảo, còn chúng cháu ở đất liền sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể giúp ích cho đất nước. Đêm đã khuya cháu xin dừng bút tại đây.