Tại anh, tại ả

ANTD.VN - Những ngày vừa qua, nhiều người sính hàng ngoại đang rất lo lắng bác ạ.

- Hàng ngoại thường là đồ tốt, tuy giá có cao hơn hàng trong nước, nhưng đảm bảo về chất lượng. Lại có mặt hàng giả nào được tuồn vào trong nước tiêu thụ à?

- Gần đây một số hãng thịt lớn nhất thế giới của Brazil bị phát hiện xuất khẩu hàng hóa nhiễm khuẩn gây nguy hiểm, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Việt Nam cũng đã nhập không ít loại thịt này.

- Chết dở. Nước ta có thiếu thịt đâu mà phải ăn đồ ngoại để rồi rước họa vào thân?

- Hàng nhập ngoại cũng có dăm đường, bảy loại. Nhưng khối người quan niệm, cái gì cũng phải ngoại nhập mới sang, mới đúng đẳng cấp.

- Đẳng cấp con người đâu phải từ mấy cái nhập ngoại đó. Giàu có mà vẫn giản dị, dùng hàng nội, yêu hàng nội thì vẫn cứ nhận được sự tôn trọng của người khác.

- Nhưng cũng phải hiểu và thông cảm cho họ. Hàng nội giờ bị làm giả, hàng kém chất lượng, bị tẩm hóa chất độc hại làm mất niềm tin không ít người, nên nhiều người trót quen dùng hàng ngoại.

- Bác nói thế cũng đúng. Để xảy ra thực trạng này, một phần do lỗi của người chăn nuôi, nhưng phần cơ bản là do quản lý yếu kém của các cơ quan chức năng. Tại anh, tại ả cả thôi.