Sinh viên: Vẫn chưa hết tết?!

ANTĐ - Đến thời điểm hiện tại, một số trường ĐH, CĐ đã trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết khá dài. Tuy vậy, hình ảnh dễ dàng bắt gặp là những giảng đường vắng hoe do lượng sinh viên nghỉ học khá lớn với vô vàn lý do.

Lớp học vắng hoe là tình trạng chung của không ít giảng đường sau Tết

Tháng Giêng là tháng nghỉ ngơi

Mặc dù đã qua rằm tháng Giêng nhưng dường như dư âm của những ngày nghỉ Tết vẫn còn trong giới sinh viên. N.T. H – sinh viên trường Cao đẳng kinh tế cho biết, kỳ nghỉ tết năm nay dài nên đa số các bạn sinh viên chưa bắt nhịp lại với việc học tập. Trong những ngày đầu năm, lớp của H thường xuyên vắng hàng chục bạn với đủ loại lý do như nhà xa chưa lên kịp, bị ốm, gia đình có việc bận... Tuy vậy, trên thực tế, hầu hết đều nghỉ học đi chơi, lễ chùa, thậm chí ở nhà nhậu nhẹt, đánh bài và…ngủ. Nguyên nhân là do vào đầu năm, việc kiểm tra sỹ số lỏng lẻo, nhiều thầy cô còn “nương tay” với sinh viên. 

Bên cạnh những sinh viên không đến trường thì tình trạng sinh viên  đến muộn, bỏ tiết diễn ra ở hầu hết các giảng đường. Không ít sinh viên tuy ở trong lớp nhưng không phải để học mà…ngủ gật, nhắn tin, chơi game, thậm chí chỉ chờ điểm danh xong là… chuồn. V.T – sinh viên ĐH Văn hóa chia sẻ, có bạn cách trường gần chục cây số, đi học mất hàng tiếng đồng hồ, nhưng khi vừa vào lớp được vài phút đã mất hút cùng các bạn khác. Khi cán bộ lớp nhắc nhở, hỏi lý do thì các bạn đó hồn nhiên trả lời: “Tết về quê, chưa giao lưu được với bạn bè nên ra Tết phải gặp gỡ bù. Với lại, việc học là cả năm, cả đời, nghỉ vài ngày đầu năm chẳng ảnh hưởng gì”.

Lấy lý do xuống trường sớm để học, ngay từ mùng 6 Tết, N.Đ.H (ở Mộc Châu, Sơn La) đã khăn gói xuống Hà Nội. Từ đó đến nay, trung bình mỗi ngày, H hoàn thành từ 2-3 cuộc “gặp mặt đầu xuân”, khi thì với bạn cùng khu trọ, khi với bạn cùng lớp hay bạn cùng… khoa, bạn đồng hương... Hậu quả là chỉ trong vòng 10 ngày, H đã tiêu hết số tiền ăn, tiền nhà của 2 tháng. 

Nếu như các sinh viên nam chìm đắm trong các cuộc nhậu nhẹt, bài bạc thì thú vui của các sinh viên nữ trong những ngày đầu năm mới là xem bói, đi lễ, giải hạn, dã ngoại đầu xuân, thậm chí là đi “cắt tiền duyên”. M.C, sinh viên CĐ Du lịch tâm sự, dù trường đã vào học được hơn 1 tuần nhưng mẹ C kiên quyết bắt C ở nhà để theo mẹ đi “cắt tiền duyên” hết nơi này qua nơi khác. Nguyên nhân là do đã 21 tuổi nhưng C chưa có một mảnh tình vắt vai. “Thầy” phán nếu muốn có người yêu, C phải làm lễ cắt tiền duyên trong tháng 1 âm lịch. Không chỉ có C mà còn có không ít sinh viên nữ trong những ngày đầu năm không lo học hành mà chỉ mải mê đi lễ chùa “cầu duyên”.

Nguyên nhân phát sinh tệ nạn

 Mải mê trong những cuộc chơi đã khiến một số sinh viên lâm vào cảnh nợ nần trong những ngày đầu năm mới. Để có tiền chi tiêu, không ít người đã phải mang những tài sản đáng giá như xe máy, máy tính xách tay, điện thoại đặt ở hiệu cầm đồ. Bên cạnh đó, tình trạng sinh viên tụ tập uống rượu bia tràn lan cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, đánh chửi nhau, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thạc sỹ Nguyễn Xuân Đạt - giảng viên Trường ĐHDL Thăng Long cho rằng, tình trạng giảng đường vắng trong những ngày đầu năm diễn ra khá phổ biến ở nhiều trường ĐH, CĐ. Nguyên nhân là do một số sinh viên có tư tưởng xả hơi đầu năm, không quan tâm đến việc học. Trong khi đó  việc quản lý của các trường vẫn chưa nghiêm. Ngoài ra, việc kiểm soát số lượng sinh viên bỏ tiết hay đến muộn cũng không phải là điều đơn giản. Để khắc phục tình trạng này, các trường cần tăng cường hoạt động quản lý đầu năm, giáo dục ý thức học tập cho sinh viên một cách cụ thể và thường xuyên, có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

Ai cũng biết, dịp Tết là để vui chơi, sum họp gia đình và gặp gỡ bạn bè. Song mỗi sinh viên không nên quá lạm dụng kỳ nghỉ này, tìm mọi cách kéo dài, ảnh hưởng xấu đến việc học, tự hủy hoại tương lai của chính bản thân mình…