Sao giết nhau dễ thế?

ANTĐ - Nóng nhất trong phản hồi của bạn đọc trong tuần qua là vụ việc côn đồ hung hãn tấn công làm 2 cảnh sát hình sự bị thương nặng khi các anh có mặt giải quyết một vụ hỗn chiến giữa hai ổ nhóm.

Ngoài ra, việc liên tiếp xảy ra những vụ án mạng nghiêm trọng cũng khiến chúng tôi và nhiều bạn đọc bàng hoàng, đau xót.

Cần nhanh chóng dẹp bọn côn đồ
Sau khi An ninh Thủ đô thông tin về việc 2 cảnh sát hình sự bị trọng thương khi có mặt giải quyết một vụ côn đồ hỗn chiến, bạn đọc Hoàng Chính Nghĩa (email  tmt…@gmail.com) bức xúc: “Hiện nay tình hình bạo lực xã hội gia tăng cả về số vụ và tính chất càng ngày càng ghê rợn. Điều này chỉ có ở Việt Nam, nếu ở Mỹ thì mấy thằng lưu manh oắt con kia chưa kịp ra tay đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết luôn, không bao giờ động được vào lông chân của họ. Hy vọng công an bắt được hết bọn này và xử thật nặng với 3 tội danh: gây rối TTCC; cố ý giết người và chống người thi hành công vụ”. Nhận định “chuyện ổ nhóm mâu thuẫn, hỗn chiến ngày càng... “dễ hiểu” trong cuộc sống. Nhưng không thể tin là khi công an đến xử lý mà các đối tượng côn đồ còn manh động tấn công công an thì đúng là... “bó tay”! Đúng là côn đồ”, một bạn đọc từ địa chỉ         email anhhung...@gmail.com đặt câu hỏi: “Mọi người nói nhiều về việc phải xử nặng, nhưng nặng đến mức độ nào? Tôi nghĩ rằng, trong những tình huống kiểu này, công an phải nổ súng thì mới giải quyết được”. Nhưng rồi bạn đọc này băn khoăn: “Nhưng luật ta chả bảo vệ được người thi hành công vụ đâu”.

Bạn đọc LeVu (tiger…one@hotmail.com.vn) thì “đề nghị các cơ quan pháp luật phối hợp truy xét bắt và áp dụng tình tiết tăng nặng, xử lý công khai thật nghiêm lấy lại kỷ cương pháp luật. Mặt khác cần xem lại tại sao thời buổi này cái gì, cơ chế nào nuôi dưỡng những băng nhóm “xã hội đen” như vậy và nghiêm túc kiểm điểm”. Trong khi đó, bạn đọc hong@1502 (vuhong…@gmail.com) khẳng định: “Cần trang bị vũ khí cho các đồng chí công an, kiên quyết trừng trị bọn côn đồ thích đáng. Xin chia sẻ tình cảm với các chiến sỹ cảnh sát. Chúng ta cần tăng cường kiểm soát an ninh khi trong xã hội hiện nay bọn côn đồ ngày càng hung hãn mất hết tính người và coi thường pháp luật”.
Mạng sống bị coi rẻ
Trong rất nhiều vụ trọng án vừa qua, có 1.001 lý do khiến sự sống bị tước đoạt, trong đó có những lý do hết sức vớ vẩn. Một câu hỏi đặt ra là: Sao người ta, nhất là một bộ phận giới trẻ lại có thể giết nhau dễ thế?
“Đến em mình mà cũng có thể làm được như thế? mất hết nhân tính rồi!”, bạn đọc trangtran (trantrang28@gmail.com) bàng hoàng nói về vụ “Anh trai đổ xăng đốt em gái”.
“Sao thời buổi bây giờ có nhiều người ác dữ vậy, yêu không được rồi giết, chắc lứa trẻ như bọn mình ế quá, không dám yêu ai đâu các bạn nhỉ. Thật buồn cho những bạn đã yêu nhầm những tên quái thú” - bạn đọc Mi Nhon (email sotinhyeu…@yahoo.com.vn) viết về vụ sát hại người yêu.
“Văn hóa và đạo đức xã hội bây giờ ngày càng thoái hóa nghiêm trọng. Chỉ vì những xích mích nhỏ đôi khi ngớ ngẩn như “nhìn đểu” chẳng hạn cũng có thể sẵn sàng đâm chém giết người máu lạnh. Tôi chẳng hiểu chúng muốn thể hiện cái gì ở đây qua cách hành xử man rợ như thời nguyên thủy. Tôi mong các đồng chí công an phải mạnh tay hơn với bọn lưu manh này, đặc biệt cương quyết nổ súng tiêu diệt tại chỗ nếu chúng chống trả vì thực ra chúng cũng không nên tiếp tục tồn tại ở xã hội này làm gì cả”, bạn đọc (email congly…@yahoo.com) bức xúc.
Về tình trạng tàng trữ vũ khí thô sơ, sẵn sàng hỗn chiến, chém giết đối thủ, bạn đọc Minh Vương  (minhvuong…@yahoo.com) phản hồi: “Nhìn đống dao mà thấy ớn lạnh sống lưng. Đám choai choai này đi đâu cũng có dao, kiếm trong cốp xe đấy. Đi đường, lỡ có va chạm giao thông, sứt tay chân, hay hỏng xe máy, ô tô, tốt nhất là coi như vừa trả xong món nợ, đừng dại tranh cãi với chúng nhé. Nếu thấy chúng “mở cốp” thì phải xin lỗi ngay (dù mình đúng, chúng sai), nếu không là có cơ... mất mạng đấy. Loạn mà!”.
Bạn đọc từ email Candyha…@gmail.com xót xa khi đọc vụ dùng dao đâm người yêu suýt chết: “Điên thật rồi. Sau nhát dao ấy, kẻ si tình sẽ “mất” nàng vĩnh viễn, đó là chưa kể sẽ bị bắt, vào tù, với nỗi day dứt lương tâm vô bờ. Thật khó hiểu, thật buồn cho cách hành xử hiện nay của một bộ phận giới trẻ”.
Vụ “Nghịch tử chém bố chết, chém mẹ bị thương” cũng nhận được nhiều phản hồi: “Tử hình đi. Nghịch tử vô nhân đạo không có tình người, mà đâu có xa lạ, chính là người chăm sóc cho mình, người mang nặng đẻ đau  người kiếm nguồn kinh tế cho cả gia đình. Bất hiếu” - bạn đọc Phan Nam Anh  (khongyeuanh…@yahoo.com).
Về vụ bà già bị một kẻ thuê trọ chém gần chết nhằm cướp vàng đeo tai, bạn đọc từ email candyha…@gmail.com chia sẻ và nhắc nhở: “Thời buổi bây giờ có của mà không khéo léo trong quản lý, sử dụng thì cực kỳ nguy hiểm. Biết bao nhiêu vụ chị em, các mẹ bị giật túi xách, giật dây chuyền, dù trong túi chả có bao nhiêu tiền, dù dây chuyền có khi là rởm. Tốt nhất là chị em đừng phô trương làm gì. Đâu nhất thiết đeo vàng bạc mới sang. Bị cướp, thậm chí bị giết thì vàng, bạc, tiền của đều... vứt bỏ!”.