Sao chưa công khai dịch?

ANTĐ - Đưa con đi khám tại BV Nhi Trung ương, anh Phùng Minh, 28 tuổi, ở Mê Linh (Hà Nội) ngồi nghe mọi người bàn tán về một cháu bé vừa tử vong tại BV này mấy ngày trước do mắc tay chân miệng (TCM)…

- Cháu bị sao mà anh đưa đi khám?

- Sốt cao, tiêu chảy mấy ngày nay không đỡ. Đang giao mùa dịch bệnh nhiều nên đưa đi khám cho yên tâm.

- Anh có hiểu gì về bệnh TCM?

- Tôi cũng biết sơ sơ. Thấy họ nói bệnh chủ yếu xảy ra ở miền Nam, toàn trẻ con dưới 5 tuổi mắc và cũng có nhiều trẻ bị tử vong. Vừa rồi nghe mọi người ở đây nói chuyện mới biết có một ca tử vong đầu tiên ở Hà Nội.

- Anh có biết bệnh TCM lây lan và biểu hiện thế nào không?

- Tôi không rõ được. Lẽ ra các cơ quan y tế phải thông báo rõ để mọi người dân được biết.

- Họ vẫn tuyên truyền phòng chống bệnh khá rầm rộ .

- Ý tôi muốn nói là tuyên truyền phải đến nơi đến chốn. Nếu có dịch, số bệnh nhân mắc nhiều, tăng mạnh, lại có ca tử vong thì phải thông báo ngay, thông báo liên tục. Đằng này vẫn thấy nói ở miền Bắc dịch TCM xuất hiện rải rác, chưa có tử vong.

- Nghĩa là phải công bố dịch một cách công khai, đúng sự thật!

- Vừa rồi mọi người nói ca tử vong ở BV Nhi hôm trước mới chỉ là nghi do TCM, còn phải đợi xét nghiệm lại mới dám khẳng định. Như đợt dịch H1N1 khi do ngành y tế công khai dịch, công khai số tử vong nên ai cũng biết và chú ý phòng bệnh. Còn bệnh TCM chỉ thấy nói mà vẫn tử vong nhiều, rồi đổ lỗi cho dân chủ quan.