Rất khó dò nông sâu

ANTĐ - Có một “mớ” mâu thuẫn, nghịch cảnh không làm sao giải thích nổi. Thời buổi này đủ các loại thịt, cá, bơ, sữa rồi các loại thực phẩm ngoại nhập tràn lan, ăn uống sướng hơn cả vua chúa ngày xưa, vậy mà sao nhiều người lại mắc lắm bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư…?

- Có gì là mâu thuẫn, ngược lại rất có lý, có nhân thì tất có quả. Sướng cái mồm thì khổ cái thân xác.

- Mâu thuẫn nhỏ đó cũng dễ hiểu, tôi muốn nói tới một thứ lớn hơn nhiều. Cuộc sống ngày càng khấm khá, dư dả nhưng vì sao lại xảy ra nhiều vụ án giết người, cướp của man rợ, rùng rợn hơn cái hồi nghèo khó, ăn chẳng đủ no, mặc không đủ ấm.

- Các nhà xã hội học chẳng đã “giải phẫu” đó sao. Có khi chỉ vì thiếu tiền chơi game, thua cờ bạc, hoặc nghiện hút, thậm chí va chạm nhỏ cũng gây ra án mạng. Song cái lõi của mọi chuyện là cái ác đang lấn át cái thiện, đạo đức, nhân phẩm có nguy cơ suy đồi, băng hoại.

- Điều này cũng nghe chán rồi, nhưng giải thích tại sao có những vụ tham nhũng “khủng” hàng nghìn tỷ đồng mà thủ phạm không chỉ đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn dư thừa.

- Để trả lời câu hỏi khó của ông, tôi xin hỏi lại xem ông có trả lời được không. Báo vừa đưa tin, lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bị phát hiện mang 11 “sổ đỏ” Di sản thế giới đi “cầm cố” để chạy dự án, thì giải thích ra sao?

- Xưa dân gian có câu “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Nay không đói cũng không túng mà làm càn thì chỉ là vì lòng tham không đáy thôi.

- Nói như ông thì đúng là… hết lời. Nghèo đói có “đáy”, giàu có cũng có “đỉnh”, chỉ có lòng tham thì không bao giờ dò được nông sâu.

- Có nghĩa là càng no đủ, sung túc, giàu có thì lòng tham càng “phát triển” lên. Còn khi ai cũng bình quân cào bằng như ai thì lòng tham không thể “lớn” lên nổi.