Ra Thủ đô, ngại chen lấn

ANTĐ - Trong lúc chờ cô con gái thi vào Học viện báo chí và Tuyên truyền, anh Nguyễn Hoài Nam (Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng một số phụ huynh ngồi luận bàn rôm rả về chuyện tắc đường ở Hà Nội.

- Tắc đường khổ lắm, có gì mà bàn luận sôi nổi như ngô rang vậy anh?

- Thì đang ngồi chờ cô con gái thi môn đầu tiên, nên cũng rỗi rãi, ngồi bàn luận cho chóng hết thời gian. Nhưng mà, cũng bức xúc lắm, mấy hôm đưa con đi thi đều gặp cảnh đường phố chật như nêm, còn mệt hơn cả làm ruộng.

- Nay mới bắt đầu thi môn đầu tiên mà?

-  Sáng nay thì khỏi nói, đi tuyến nào cũng thấy ùn ứ. Nhưng, sợ nhất là ngày thi môn cuối cùng, có mọc cánh cũng không thoát ngay ra được biển người đó.

- Thì anh cùng con ở lại Hà Nội chơi vài hôm!

- Nhà ở ngay Từ Sơn nên chuyện đi Hà Nội chơi là rất thường xuyên, hai đứa con, đứa nào cũng biết phố phường Hà Nội. Với lại, sợ nhất là ùn tắc ngay tại điểm tổ chức thi. Con gái thi ở Nghĩa Tân, mà tôi đang sợ, có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi được khu vực này. 

- Tắc đường là bài ca quen thuộc ở những đô thị lớn như Hà Nội mà!

- Thú thực, tôi tuy không sinh sống ở Hà Nội, nhưng cũng ngay cận kề, công việc phải đi lại nhiều giữa Bắc Ninh - Hà Nội, bạn bè cũng ở đây nhiều, nhưng mà sợ nhất mỗi lần ra Hà Nội là… tắc đường. Nên nhiều khi, bạn bè rủ ra Hà Nội chơi nhưng vì ngại chen lấn, tắc đường mà thành ngại đi. Hễ nghĩ đến gặp cảnh biển người, biển xe cùng chen chân giữa trời mưa, nắng, là thấy ngại rồi.