Hà Nội

Phát khóc với… hạt dẻ cười, ô mai mốc trắng

ANTĐ - Hạt dẻ cười không rõ nguồn gốc, ô mai mốc, dính bẩn được đầu nậu "nhập" vào... đầu độc mọi người. 

Thời điểm càng gần Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 thì các mặt hàng phục vụ Tết lại đổ về các chợ, các đại lý ở Hà Nội. Trong đó, không thể không kể đến là các mặt hàng bánh mứt kẹo, ô mai, hạt dẻ, hướng dương, nho khô…

Ô mai, hạt dẻ, bánh mứt được đóng thành bao


Cả năm có một ngày Tết nên ai cũng mua nhiều hơn cho con trẻ, để tiếp khách và để ăn cho vui miệng những ngày xuân. Chính vì nhu cầu này của người tiêu dùng mà nhiều năm trở lại đây, khắp các chợ, đại lý ở Hà Nội xuất hiện nhiều bánh kẹo, ô mai, mứt Tết… ngoại, có lẽ bởi mặt hàng do nước ngoài sản xuất khá phong phú, đa dạng và… lạ miệng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng cũng tranh thủ để… kiếm chác, bằng cách trà trộn hàng không rõ nguồn gốc để kiếm lời. Bình thường, một hộp ô mai chính hiệu Hàng Đường có khi lên tới 40.000 đồng/hộp nhỏ, và tùy theo từng loại mà giá cả khác nhau, song, vẫn là… đắt. Thế nhưng, ở ngoài chợ, ô mai có khi chỉ 70.000đ đến 80.000đ/kg, rẻ hơn rất nhiều so với ô mai “hàng hiệu” nên được người mua lựa chọn. Cứ gần Tết là các mặt hàng này trở nên “đắt khách”, có điều, chất lượng của nó ra sao thì ai biết?

Bên ngoài sản phẩm đều ghi bằng chữ Trung Quốc, không nhãn phụ tiếng Việt


Vừa qua,  Đội Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về Môi trường – CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Đội QLTT số 2 – Chi cục QLTT Hà Nội đã phát hiện và thu giữ tại 3 điểm tập kết bánh mứt kẹo là số 42 Chương Dương Độ – phường Chương Dương, 161 Phúc Tân – phường Phúc Tân và số 5 Hàng Giấy – phường Đồng Xuân, một số lượng bánh mứt kẹo, có trọng lượng gần 500 kg cùng trên 100 hộp bánh. Toàn bộ số hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trên bao bì được ghi bằng chữ Trung Quốc mà không hề có nhãn phụ tiếng Việt.

Hạt dẻ cười đóng thành túi lớn mà không có bất cứ một nhãn mác nào


Đáng lưu ý hơn, khi rạch bao bì đựng ô mai thì thấy bên trong đã rỉ nước màu đen. Các hạt ô mai dính vào nhau nhớp nháp. Một túi ô mai khác thì đã bị mốc trắng xóa không nhìn rõ là loại gì. Hạt dẻ cười được đóng trong bao không có bất cứ nhãn mác nào.

Theo các chủ hàng thì số sản phẩm này được mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường với giá rất “bèo”, sau đó mang về đại lý bán lại kiếm lời.

Nếu không bị phát hiện và tịch thu, liệu bao nhiêu người sẽ “dính” phải “hàng bẩn” này? Và liệu nó sẽ dẫn đến những nguy cơ gì cho sức khỏe?