Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Sang (49 tuổi) nhân viên gom rác dân lập, tiến hành gom rác tại khu vực hẻm 362. Quá trình phân loại rác, anh Sang phát hiện 1 túi nilon có dấu hiệu lạ, mở ra kiểm tra, anh Sang kinh hãi phát hiện một bé sơ sinh đã chết.
Người dân thắp hương cho cháu bé xấu số
Quá hoảng loạn, anh Sang vội tri hô cho người dân đến kiểm tra thì thấy hài nhi là một bé trai, nặng khoảng 3kg còn dính đầy máu, chưa cắt rốn và còn nhau.
Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc.
Anh Sang cho biết thêm, chiếc túi nilon này được vứt bỏ trước số nhà 221/3 Bà Lê Chân (ăn thông với hẽm 362)
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng truy xét, làm rõ.