NSƯT Việt Hoàn: Làm “người đồi” cũng vui phết đấy!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không sở hữu bề ngoài bắt mắt, nếu không muốn nói là chẳng có lợi thế gì về ngoại hình, Việt Hoàn chinh phục người nghe bằng giọng hát tình cảm, ngọt ngào và đầy nội lực. Chàng ca sĩ được mệnh danh “Trương Chi của làng nhạc đỏ” đã nhiều năm ít xuất hiện trước công chúng. Anh chọn lui về với cuộc sống điền viên và tìm thấy hạnh phúc khi hòa mình vào với thiên nhiên.

- Phóng viên: Chào NSƯT Việt Hoàn, nhiều năm nay thấy anh “thoắt ẩn, thoắt hiện” trên sân khấu. Hình như từ ngày chuyển về ngoại ô Hà Nội sống, anh “lười” đi hát hơn thì phải?

- NSƯT Việt Hoàn: Tính đến thời điểm này, tôi cũng đã có ngót nghét gần 40 năm đi hát rồi. Ngần ấy thời gian tôi cũng đã phải hy sinh và đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống để cái tên Việt Hoàn có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Ấm nhạc và khán giả cho tôi nhiều thứ lắm. Trước kia, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến lúc mình sẽ không đi hát nữa. Nhưng thực tế là tôi đã ở tuổi ngoài 50 rồi. Đời người nếu sống thọ được 100 tuổi thì tôi bây giờ có thể nói là đang ở trên đỉnh dốc, tìm cách xuống làm sao cho an toàn thôi (cười).

- Nghe cứ như anh đã chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch “về hưu” ấy?

- Tôi nghĩ mình sẽ đi hát đến năm 60 tuổi thôi. Về thanh nhạc thì mình cũng không thể phát triển hơn được, tiếng tăm cũng chỉ vậy. Thật lòng, tôi ngại xuất hiện trước khán giả với hình ảnh già nua, nhăn nheo… Tôi cũng không muốn mang đến những sản phẩm âm nhạc không còn ở đỉnh cao như trước kia. Dĩ nhiên, người nghệ sĩ càng lớn tuổi thì càng có tư duy âm nhạc tốt và cảm xúc chín muồi hơn, nhưng nói gì thì nói, giọng hát và thanh xuân là 2 thứ quan trọng nhất mà mình không thể nào lấy lại được. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải chậm lại để giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

- Từng thổ lộ là muốn “nhường sân” cho thế hệ đàn em, đó có phải lý do mà anh ít khi nhận lời xuất hiện không chỉ trên sân khấu đâu mà còn cả truyền hình lẫn truyền thông?

- Nếu bạn để ý sẽ thấy không chỉ có tôi đâu, mà nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ với tôi như Anh Thơ, Trọng Tấn… thời gian vừa qua cũng ít xuất hiện hơn. Thực sự chúng tôi ý thức được mình đã có quá nhiều cơ hội trong suốt mấy chục năm gắn bó với ca hát rồi, cũng đã được khán giả quen mặt, biết tên rồi, có thể được xếp vào hàng những gương mặt cũ. Khi mình đã được nhiều như vậy thì cũng nên nhường lại cơ hội cho các ca sĩ trẻ khác để các em có cơ hội khẳng định tài năng và được công chúng đón nhận. Chưa kể việc xuất hiện nhiều, thậm chí phủ sóng dày đặc quá cũng khiến mọi người cảm thấy nhàm chán. Bởi vậy, việc tôi hay các nghệ sĩ đồng nghiệp khác ít nhận lời xuất hiện hoàn toàn không phải vì vấn đề cát-sê hay gì khác. Lý do đơn giản là chúng tôi muốn lui lại phía sau để thế hệ kế cận có thể thỏa sức bay bổng.

Tối 26-11 tới, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội sẽ diễn ra liveshow “Tự tình quê hương” của NSƯT Việt Hoàn và “Quán quân Sao Mai 2011” dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh. Khách mời nghệ sĩ tham gia chương trình gồm có: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

- Giờ thì anh nghĩ sao về cái tên “Trương Chi của làng nhạc đỏ” mà bao năm qua mọi người vẫn dùng để gọi mình?

- Tôi thấy bình thường thôi. Tôi vẫn nghĩ vóc dáng của mình có thể thua kém người này, giọng hát của mình có thể chưa bằng người kia, nhưng điều quan trọng nhất là mình có sự chân thành, tâm hồn hướng thiện và nhân cách đúng mực của một người nghệ sĩ. Về điều này thì tôi tự tin là mình nổi trội (cười). Từ trước tới giờ, tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì sai trái hay việc xấu với ai cả. Tôi luôn nghĩ giúp được ai việc gì thì sẽ giúp. Mong muốn dành cơ hội và nhường sân cho các ca sĩ trẻ cũng là nguyện vọng thật lòng của tôi.

- Trở lại với cuộc sống đời thường, anh chuyển ra ngoại ô Hà Nội sống cũng nhiều năm rồi. Từ đâu mà anh lại đi đến quyết định đó?

- Nhiều năm trước, trong một lần đến thăm NSND Thanh Hoa ở vùng ngoại ô, tôi thật sự ấn tượng với không gian sống ở đấy, chiếc bếp rộng và bàn ăn cũng lớn. Tôi mơ ước mình cũng có một nơi như vậy, có thể thoải mái mời mọi người về chơi với gia đình. Bên cạnh đó, tôi vốn rất yêu thiên nhiên, thích cây cối và ghét cuộc sống bó hẹp trong 4 bức tường. Trước đó, NSND Thanh Hoa cũng sống trong một ngôi nhà nhỏ, đồ đạc có khi chất chồng lên nhau, đến khi chuyển ra ngoại ô thì mới thực sự có không gian thoải mái. Tôi xuất thân từ quê, bén duyên nghệ thuật và may mắn trở nên nổi tiếng. Dù vậy từ tận đáy lòng, tôi vẫn thích cuộc sống của một nông dân đích thực, được hòa mình vào cỏ cây, hoa lá, vườn tược, ruộng đồng. Từ đó, tôi quyết định đưa gia đình chuyển ra ngoại ô.

- Anh hài lòng với cuộc sống hiện giờ của mình chứ?

- Tôi rất yêu cuộc sống ở vùng ngoại ô này. Mọi người hay gọi chỗ tôi ở bây giờ là trên đồi và đối với tôi thì sống trên đồi tuyệt vời vô cùng. Tất cả mọi thứ từ không khí, hoa lá, cỏ cây đều khiến tôi cảm thấy vui tươi và tràn đầy năng lượng. Từ khi chuyển về đây ở, các con của tôi cũng có không gian gần gũi với thiên nhiên, được thỏa sức chơi đùa, trồng các loài hoa mình thích. Hàng ngày, chăm sóc và tưới tắm cho cây cối cũng giúp chúng thêm yêu thiên nhiên hơn. Giờ cuộc sống với tôi nhàn nhã hơn trước nhiều, không còn phải bon chen vất vả với cảnh tắc đường hay khói bụi nữa, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Tôi nghĩ đây cũng là một cách sống truyền cảm hứng và tạo xu hướng sống. Làm “người đồi” cũng vui phết đấy (cười).

- Chắc nhiều người tò mò không hiểu Việt Hoàn mà làm “người đồi”, sống cuộc sống nhà nông thì trông như thế nào?

- Tôi cũng làm đủ mọi việc từ nhỏ cỏ, trồng cây, cuốc đất, xây tường… Tôi có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà không bao giờ thấy mệt hay vơi bớt năng lượng cả. Tôi cũng không chỉ làm có một mình đâu mà có người trợ giúp nữa. Mọi người có thể chưa biết là trang trại của tôi cũng hái ra tiền nữa cơ (cười). Sau nhiều năm trồng trọt, sản vật mà tôi trồng đã có thể tiêu thụ ra bên ngoài rồi. Như tới mùa mít thì việc bán mít thôi cũng giúp tôi thu lãi được mấy chục triệu đồng. Rồi bạn bè, người quen giới thiệu khách đến chỗ tôi chơi ở để trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Thu nhập từ cuộc sống trên đồi của tôi không dưới 50 triệu đồng/tháng. Đấy cũng là điều tuyệt vời rồi. Trong tương lai, tôi mong muốn tổ chức được những chương trình âm nhạc hàng tháng trên đồi này. Hát để phục vụ khán giả với số ít thôi, chỉ khoảng 50 khách trở lại, nhưng hôm ấy sẽ là đêm nhạc theo các chủ đề. Tôi nghĩ đó cũng là dự án dễ thành công.

- “Ở ẩn” đã lâu, tới đây anh bất ngờ quay lại làm liveshow chung với Lương Nguyệt Anh. Động lực gì khiến anh quyết định trở lại, trong khi việc làm liveshow ngốn rất nhiều thời gian tập tành, rồi công sức, tiền bạc nữa?

- Đúng là lâu nay tôi trót yêu cuộc sống ở ngoại ô và việc xuất hiện trước công chúng đôi khi chỉ là cống hiến một đêm nhạc để khán giả không thắc mắc sau lâu rồi không thấy mình có sản phẩm hay chương trình gì. Cũng có nhiều người bạn bảo tôi cứ làm đi, họ sẽ mua vé ủng hộ, nhưng bản thân tôi có một chút khó nói. Tôi dành cảm xúc cho chính mình, khi nào thích hát thì tôi sẽ hát. Giờ đây tôi không phải đi hát để kiếm sống nuôi gia đình nữa nên không còn áp lực gì cả.

Thời gian hơn 2 năm qua, khi dịch bệnh xuất hiện và hoành hành, tôi có dịp gặp gỡ nhiều bạn bè hơn tại ngôi nhà của mình ở trên đồi. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện, bàn luận về cuộc sống, môi trường, âm nhạc… và cũng nảy ra nhiều ý tưởng nghệ thuật. Ý tưởng làm liveshow này ra đời từ những cuộc gặp như vậy. Từ đáy lòng, tôi muốn có đêm nhạc tâm huyết, bùng cháy cùng khán giả sau quãng thời gian dài không được thể hiện vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Tại sao anh lại chọn kết hợp với Lương Nguyệt Anh mà không phải một ai khác đã gắn bó với tên tuổi và âm nhạc của mình hơn?

- Với Lương Nguyệt Anh thì chúng tôi gặp nhau trong chương trình “Trò chơi âm nhạc” trước đó. Khi ấy, tôi đã rất ấn tượng một cô ca sĩ lúc nào cũng say mê hát, hát say đắm như thế. Vậy nên, lần này tôi mời Lương Nguyệt Anh làm liveshow chung cũng là điều dễ hiểu. Tôi rất trân trọng những nghệ sĩ say nghề như thế. Ở lứa tuổi này rồi, khán giả quá quen thuộc với Việt Hoàn rồi, tôi mong muốn chắp cánh cho Lương Nguyệt Anh tỏa sáng.

- Làm liveshow mà kết hợp với đồng nghiệp nữ xinh đẹp, anh có ngại nếu ai đó ngoài nghe cả hai hát thì lại chú tâm “soi” rồi so sánh về ngoại hình không?

- Thú thật, tôi chưa bao giờ thích xây dựng hình thức quá bóng bẩy. Việt Hoàn vẫn khiêm tốn về chiều cao và nhan sắc, đứng cạnh Lương Nguyệt Anh đẹp như tiên, mình có làm gì cũng càng lố thêm thôi. Thế nên Việt Hoàn chỉ có thể chinh phục khán giả, đốt cháy khán giả bằng giọng hát của mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!