Nói và làm

ANTĐ - Hôm nọ được nghe ông Bộ trưởng Tài chính “đấu lý” với Bộ Công Thương về giá xăng dầu, dân cũng thấy hả lòng, mát dạ.

- Lâu lắm rồi mới thấy một ông “tư lệnh” cứng rắn, quyết liệt như thế!

- Vừa mới đây lại có một ông bộ trưởng còn mạnh tay hơn nhiều. Cách chức tổng chỉ huy công trường sân bay Đà Nẵng vì chậm tiến độ.

- Bản lĩnh lắm mới dám quyết “trảm” tướng, thế không sợ “hết” tướng sao? Ông nào mà “rắn” thế?

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ông ấy nói: “Nếu lo giữ ghế thì tôi chẳng dám làm. Tôi làm không phải để thể hiện”.

- Động đến giao thông là cả một mớ bòng bong ùn tắc, một bài toán cực kỳ khó giải, tôi e rằng ông ấy khó quyết liệt như thay “tướng” ở sân bay.

- Khó thì mới cần người giỏi, quyết đoán và quyết liệt. Ông Bộ trưởng tuyên bố: Nếu sợ tôi đã không làm. Tôi chỉ nghĩ đã phụ trách ngành thì làm quyết liệt theo cái cần thiết, làm vì cái chung.

- Thật hiếm thấy ai mạnh mẽ, “máu lửa” như thế.

- Đúng đấy, nhiều người nói phải “máu lửa” mới làm việc được với ông Bộ trưởng ấy. Ông Bộ trưởng ấy còn tâm sự bản thân chưa bao giờ nghĩ làm Bộ trưởng Giao thông vận tải là dễ và nhàn cả.

- Lâu nay cứ hay kêu ca “nói nhiều làm ít”, giờ mới thấy cần có những người miệng nói, tay làm; nói đi đôi với làm.