Nỗi đau quanh ta

ANTĐ - Một chàng trai đi làm công nhân xây dựng nơi xa gọi điện về cho cha mẹ nói rằng anh sắp hết hạn hợp đồng và sẽ sớm trở về nhà nhưng có chuyện muốn nhờ cha mẹ. 

Anh nói: “Con có một người bạn cùng làm ở đây, chúng con rất thân thiết, cậu ấy không có gia đình và cậu ấy vừa bị tai nạn lao động mất một tay và một chân, đợt này cùng về, con có thể mời cậu ấy về ở nhà mình được không?”. Cha cậu nói: “Con trai ạ, có lẽ chúng ta sẽ giúp cậu ấy một nơi nào đó để sống”. Chàng trai vẫn cố thuyết phục cha mẹ nhưng cuối cùng họ nói: “Con trai, con không thể biết được nuôi một người tàn tật như vậy ở trong nhà sẽ là một gánh nặng khủng khiếp thế nào đâu. Cuộc sống của gia đình mình đã có nề nếp, có một người khác vào sẽ gây xáo trộn tất cả, nhất là một người tàn tật. Cha nghĩ con nên về nhà và quên anh bạn đó đi, cậu ấy nhất định sẽ tìm được cách để sống một mình thôi”. Chàng trai gác máy.

Một tuần sau cha mẹ anh nhận được tin từ công ty anh làm việc thông báo con trai họ đã chết, anh đã nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống. Cha mẹ anh đau buồn bay tới để nhận xác con trai mình và họ bất ngờ khi thấy con trai họ, chỉ còn một tay và một chân. Người chủ công ty cho biết anh bị tai nạn lao động mấy tháng trước đó.

Giống như người cha người mẹ trong câu chuyện này, nhiều người trong chúng ta không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi người khác. Đừng thờ ơ với những nỗi đau, những hoàn cảnh đáng thương xung quanh mình! Hãy hiểu rằng, có thể một lúc nào đó, những hoàn cảnh ấy xảy ra với chính mình.