Niềm vui nho nhỏ

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

Niềm vui nho nhỏ

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

- Chú Trùm này, thế là có niềm vui nho nhỏ lúc cuối năm rồi nhé.

- Là sao ạ?

- Còn sao với trăng gì nữa. Giá xăng giảm 1.000 đ/lít, đường sắt giảm 3%, cước tàu hàng, xe khách giảm 10%. Không là niềm vui nho nhỏ chứ chú mày muốn gì hơn?

Trùm Sò:

- Đây chẳng phải là chiêu bất ngờ, mà là sự sòng phẳng trong kinh tế thị trường thôi.

- Giảm giá là vui rồi. Nhưng có cái lại đáng buồn.

Hến thắc mắc:

- Mới vui đó lại kêu buồn. Thế anh Hai buồn chuyện gì?

- Giá thóc gạo. Bà con nghèo đang than thở giá thóc bán ra thì giảm mà giá gạo ăn thì tăng.

Hến bức xúc:

- Đúng là chuyện nghịch lý, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước mà nhiều người phải mua gạo ăn.

- Gạo nhập của Campuchia nữa đấy.

Nghêu hỏi:

- Thế gạo của Campuchia chất lượng ra sao?

- Tất nhiên là chất lượng ngon hơn, giá mới cao.

Ốc lên giọng:

- Anh Hai nói thế là em cãi tới bến đấy. Gạo ta cũng nhiều loại có chất lượng chứ ạ. Nào là Tám Thơm, Chợ Đào… lừng danh thiên hạ.

- Đó là gạo cao cấp, xuất khẩu, dân nhà nghèo chỉ ăn gạo vừa phải thôi, cho nên gạo Camphuchia mới tràn sang.

Trùm Sò:

- Thế anh Hai biết nguyên nhân tại sao giá thóc giảm mà giá gạo lại tăng không?

- Vì bị tư thương ép giá, mua thấp, hoặc không mua nên nông dân “ôm lúa” chờ giá lên và đành phải mua gạo ăn thôi. Bây giờ bà con miền Tây đang ước có một niềm vui nho nhỏ khác song song với việc giảm giá xăng, giá cước tàu xe.

- Ước gì?

- Bà con đang ước Nhà nước mua hết thóc trong nông dân như đã hứa và xay xát gạo bán ra, lập tức giá gạo sẽ giảm.

- Nếu được như vậy thì chẳng phải niềm vui nho nhỏ mà là niềm vui lớn lắm. Nông dân sẽ rất mừng.

Đào Cốc Lục Tiên