Niềm vui bất ngờ sau gần 10 năm mất xe

ANTĐ - Sáng 29-12, cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã thay mặt đơn vị  trao quyết định trả lại phương tiện là chiếc xe máy BKS 98M1-0564 cho ông Nguyễn Thạch Cương ở Tân Yên, Bắc Giang. 

Niềm vui bất ngờ sau gần 10 năm mất xe ảnh 1

Trước đó, vào cuối tháng 9, tổ công tác của Đội CSGT số 1 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 98M1-0564 vi phạm Luật Giao thông đã yêu cầu dừng lại kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được đăng ký phương tiện. CSGT đã ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

Sau thời gian tạm giữ, nhiều lần gửi giấy mời song người vi phạm vẫn không lên trụ sở Đội CSGT số 1 để giải quyết, Trung tá Nguyễn Văn Quỹ cùng CBCS trong tổ xử lý nhận định, rất có thể chiếc xe trên nằm trong diện xe tang vật. Sau nhiều ngày xác minh, Đội CSGT số 1 đã làm rõ, chiếc xe được đăng ký bởi ông Nguyễn Thạch Cương ở Tân Yên, Bắc Giang. Quá trình liên lạc với ông Cương cũng mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, với tinh thần làm việc tận tụy, Đội CSGT số 1 cũng đã có được địa chỉ cụ thể của ông Cương cùng số điện thoại, thông báo ông lên trụ sở nhận lại xe.

Sau gần 10 năm mất xe máy, không những ông Cương mà cả gia đình đều nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chiếc xe. “Cuối năm 2006, tôi mua chiếc xe này với số tiền gần 20 triệu đồng. Vừa đăng ký hôm trước thì hôm sau, chiếc xe bị mất khi vợ tôi đi chợ huyện. Thời điểm đó sát tết nguyên đán, cùng với tâm lý sẽ không tìm được nên gia đình đã không trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Bẵng đi gần 10 năm, nay được Đội CSGT số 1 thông báo tìm thấy, mời gia đình lên nhận lại, tôi vô cùng xúc động, không nghĩ mình lại có may mắn này...” - ông Cương vui mừng.