
Ông Canh Trí, một người cao tuổi trong “nhóm Kung fu” trên, năm nay 67 tuổi và từng làm việc cho một dây truyền lắp ráp của nhà máy phụ tùng xe hơi. Ông có thể xoay trên một thanh xà ngang ở công viên giống như Người Nhện và có thể ép chặt nửa người vào chân một cách nhẹ nhàng. Ông Canh cho biết, trước đó ông không hề tập luyện gì.
Trong khi đó, ông Lưu Tô Tăng, 70 tuổi, có thể xoạc thẳng chân, treo ngược người trên thanh xà ngang nhờ đôi tay khỏe bám chắc vào xà.
Một số người trong “nhóm Kung fu” này đã tập luyện ở công viên hơn 20 năm qua và có rất nhiều thanh thiếu niên thán phục nhờ họ chỉ dạy những động tác khó này.