Những đôi tay bé bỏng gọi nhịp xuân bên đèo Mã Pì Lèng

ANTĐ -Để tìm cánh áo mới đón xuân vui bằng bạn bè, bọn trẻ đã phải giặt những bộ quần áo cũ của mình để diện Tết.

Chuyến công tác vào những ngày áp Tết nguyên đán xuân Quý Tỵ ở vùng miên man đá núi Mèo Vạc, Hà Giang, tôi tình cờ gặp những đứa trẻ đang chắt những gầu nước trong hồ treo để giặt quần áo. Khi được hỏi, bọn trẻ nói giặt quần áo sạch sẽ rồi hong phơi trên đá để mặc đi chơi vào dịp Tết.

Ở miền đá núi Hà Giang, muốn giặt quần áo thì không hề đơn giản, có khi phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ để đến hồ treo tìm nước. Vì thế, bọn trẻ giặt xong phải hong phơi trên những mũi đá lô nhô để cho khô rồi thu lại mang về nhà. Cuộc sống trên đá vùng cực Bắc của Tổ quốc cho dù gian khổ nhưng chẳng mấy ai trong họ thấy mình đang vất vả, mà mỗi bước chân, mỗi buổi lao động thường nhật mang lại.

Những đứa trẻ cũng vậy, ngay từ nhỏ đã tự lực, tự lập, chúng lao động theo đúng tuổi nhỏ làm nhẹ, tuổi lớn làm nặng hơn. Và mỗi dịp Tết đến xuân sang, dù bố mẹ nghèo khó không mua được manh áo mới, thì chúng cũng vui theo cách đơn giản là làm sạch những giọt mồ hôi và bụi bặm để diện du xuân cùng chúng bạn. Những khoảnh khắc ghi lại nhịp xuân đang tràn trên những đôi tay bé bỏng ở bên hông đèo Mã Pì Lèng, Mèo Vạc, Hà Giang.

Trẻ vùng cao ngay từ nhỏ đã có tính tự lập rất cao

Tả Mẩy 8 tuổi nhưng đã biết theo chị tự đi giặt quần áo của mình

Đợi quần áo khô

Bọn trẻ chưa có khái niệm về mùa xuân, nhưng chúng đã hiểu được đi chơi Tết là phải mặc đồ mới. Vì vậy, bọn chúng mang quần áo đến hồ treo để giặt

Tại Hà Giang những hồ treo như thế này rất phát huy tác dụng

Một góc hồ treo tren núi ở Mèo Vạc, nơi là mạch nguồn sống của bà con nơi này

Thiếu nữ Thào Thị Mây đang giặt quần áo cho gia đình

Bọn trẻ vây quanh hồ treo đợi quần áo khô để mang về

Sắc màu phủ lên đá núi Mèo Vạc

Khoác áo cho đá núi

Những ánh mắt trẻ thơ ngóng đợi nắng mùa đông trên vùng cực Bắc

Đón nắng

Quần áo đã khô rồi, thu dọn mang về bản thôi.