Những chia sẻ cuối cùng của NSƯT Khôi Nguyên trước khi qua đời

ANTD.VN - Sau hơn 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư tụy, NSƯT Khôi Nguyên – gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ đã qua đời, hưởng thọ 77 tuổi.

Theo chị Nguyễn Minh Hiếu – con gái của NSƯT Khôi Nguyên, cách đây vài tháng ông vào viện kiểm tra sức khỏe và phát hiện mình bị ung thư tụy. Thời điểm phát hiện, căn bệnh ung thư quái ác này đã bước vào giai đoạn cuối.

Sau một thời gian nằm viện điều trị, ông được gia đình đưa về chăm sóc tại nhà riêng và đến sáng ngày 20-6 thì trút hơi thở cuối cùng. Cũng theo chị Nguyễn Minh Hiếu, khi nhận tin ông bị bệnh nặng, mọi người trong gia đình đều rất sốc vì trước đó, ông không có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của ông song người thân, nhất là người bạn đời của NSƯT Khôi Nguyên vẫn không khỏi bàng hoàng và xót xa.

NSƯT Khôi Nguyên

Chia sẻ về bậc thân sinh ra mình, chị Nguyễn Minh Hiếu xúc động tâm sự, khi còn sống NSƯT Khôi Nguyên trong mắt các con không chỉ là một người cha mẫu mực, đáng kính mà còn là một nhà trí thức tài ba.

Tuy là nghệ sĩ, bận rộn với công việc nghệ thuật nhưng ông cũng là người rất chịu khó đọc, tìm tòi nên am hiểu và có nhiều kiến thức về các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, từ lịch sử, văn hóa, giáo dục đến khoa học. Ông cũng luôn hướng các con sống có tri thức lẫn tâm hồn. Nhờ vậy mà cả ba người con của NSƯT Khôi Nguyên (hai trai, một gái) đều được nuôi dưỡng trở thành những người con mà ông có thể tự hào là thành đạt và sống tình cảm.

Những năm cuối đời, NSƯT Khôi Nguyên dành phần lớn thời gian đưa vợ đi du lịch khắp nơi, bù đắp lại những năm tháng vất vả, khó nhọc của tuổi trẻ.

Trước khi qua đời, NSƯT Khôi Nguyên cũng nói với người bạn đời của mình rằng, ông hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình đã sống và đã có - một cuộc đời được "cháy" hết mình với nghệ thuật, có được tình cảm yêu mến từ mọi người và một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, nam nghệ sĩ gạo cội biết ơn cuộc đời đã cho ông một người vợ hết lòng yêu thương, thông cảm với nghề nghiệp của chồng và sẵn sàng ở phía sau làm hậu phương vững chãi ủng hộ ông toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. 

Ngày trẻ, ông hay phải đi diễn xa nhà, bà một mình đảm đương gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Những năm cuối đời, ông ít nhận lời mời đóng phim như trước mà dành thời gian để đưa bà đi du lịch khắp nơi, bù đắp lại những năm tháng vất vả, khó nhọc của tuổi trẻ.

Những chia sẻ cuối cùng của NSƯT Khôi Nguyên trước khi qua đời ảnh 3

NSƯT Khôi Nguyên sinh ngày 30-10-1943, quê gốc Nam Định. Khi mới 16 tuổi, ông bắt đầu bén duyên với nghệ thuật với việc trở thành nghệ sĩ cải lương. Thời điểm đó, bộ môn nghệ thuật cải lương đang nở rộ và phát triển rực rỡ nên ông có nhiều cơ hội cống hiến và ghi dấu ấn ở nhiều vở diễn kinh điển như: Đôi dòng sữa mẹ, Sứ giả của tình yêu, Khúc hát tình đời, Khi thành phố lên đèn…

Trong số này, vai diễn được cho là “đóng đinh” và làm nên tên tuổi của ông là trong vở “Sứ giả tình yêu” đóng cùng với NSƯT Thanh Thanh Hiền. Sau này, ông không chỉ diễn mà còn đảm nhận vai trò quản lý, đồng thời tham gia giảng dạy tại khoa Kịch hát dân tộc của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Với những cống hiến những cống hiến bền bỉ và tâm huyết trong nghề, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1992.

NSƯT Khôi Nguyên trong phim "Bác Cả người sung sướng"

NSƯT Khôi Nguyên đến với phim ảnh khá muộn, khi đã ngoài 50 tuổi. Bộ phim truyền hình đầu tiên ông đóng vai chính là 5 tập phim “Bác Cả người sung sướng” của đạo diễn Trần Lực. Phimđược sản xuất và phát sóng năm 2002. Sau khi lên sóng, phim  nhận được phản hồi tích cực và tạo nên “cơn sốt” người xem. Vai Bác Cả cũng là vai chính đầu tiên của nam diễn viên gạo cội khi bén duyên với phim truyền hình. Sau vai diễn đầu tay này, NSƯT Khôi Nguyên tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình khác như: Cựu chiến binh, Bí thư tỉnh ủy, Chạy án, Tình yêu không hẹn trước… Sau khi lấn sân sang đóng phim truyền hình, ông thường được “đóng đinh” với những vai chính diện, các mẫu nhân vật có tính cách thẳng thắn, sống vì mọi người nhưng mang tiếng “vác tù và hàng tổng”.

Với gương mặt hiền lành và bản tính phúc hậu, ông thường các đạo diễn nhắm đến cho những vai chính diện, mẫu nhân vật có tính cách thẳng thắn, sống vì mọi người nhưng mang tiếng “vác tù và hàng tổng”.

Gia đình NSƯT Khôi Nguyên cho biết, lễ viếng ông sẽ diễn ra vào 6h đến 9h sáng mai 23-6 tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội. Sau khi hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, ông sẽ được an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội.