Nhạc sĩ Tuấn Phương làm liveshow, đưa hàng loạt ca khúc nhạc phim lên sân khấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở hữu gia tài âm nhạc “khủng” với hàng chục bản "hit" song nhạc sĩ Tuấn Phương nhiều lần lắc đầu khi bạn bè thúc anh làm đêm nhạc riêng. 

Gần đây khi bị ca sĩ Ngọc Châm - giám đốc chuỗi chương trình "Vàng son một thuở" vừa khích lệ vừa "xui", nhạc sĩ Tuấn Phương mới mạnh dạn làm đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Vị nhạc sĩ nói vui, anh đồng ý nghe theo Ngọc Châm không hẳn vì nghe theo lời khuyên của cô mà có lẽ bởi chữ "duyên" nhiều hơn và thời điểm này anh thấy mọi thứ cũng đủ chín muồi để làm. Cũng giống như việc anh nổi tiếng nhờ viết nhạc phim là bởi có duyên được đạo diễn Tất Bình “xui” viết nhạc phim. Nhạc sĩ Tuấn Phương nói thêm, thời điểm này anh đã nghỉ hưu, có thời gian dài rộng hơn để nhìn lại sự nghiệp sáng tác và cũng đang có mong muốn làm một đêm nhạc để được cùng khán giả yêu mến các sáng tác của mình tự sự, hoài niệm về tình yêu, cuộc đời.

“Đêm nhạc giống như một lời sẻ chia với khán giả yêu thương, là tình cảm với những người ta gặp, những miền đất ta đến, và cả với những kỷ niệm buồn, vui không bao giờ trở lại." - nhạc sĩ Tuấn Phương tâm sự.

Nhạc sĩ Tuấn Phương

Nhạc sĩ Tuấn Phương

Theo đó, đêm nhạc riêng đầu tiên của anh sẽ diễn ra vào tối 10-12 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với tên gọi "Lời ru tôi"”. Ca sĩ Ngọc Châm, đồng thời cũng là giám đốc sản xuất chương trình này chia sẻ, lý do đầu tiên và duy nhất cô muốn làm đêm nhạc này là bởi thấy người anh nhạc sĩ có một gia tài sáng tác đồ sộ với rất nhiều ca khúc hay có sức sống trong lòng khán giả.

Một đêm nhạc không thể nói được hết tài năng, gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương nhưng cũng sẽ phần nào phác lên được chân dung sáng tác của anh- người nhạc sĩ tài hoa mà tôi nghĩ là của hiếm trong làng nhạc. Tôi rất thích các sáng tác của anh, nhiều ca khúc tôi đã nghe từ khi mình còn trẻ mà đến giờ vẫn thích, càng trưởng thành lại càng yêu thích, càng ngấm. Chuỗi chương trình 'Vàng son một thuở' của tôi ra đời với mục đích tôn vinh tác giả, tác phẩm, thì không thể nào không tôn vinh một người nhạc sĩ sở hữu gia tài sáng tác lớn như nhạc sĩ Tuấn Phương.”- ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ.

Theo đó, đêm nhạc "Lời ru tôi" diễn ra vào tối 10-12 tới sẽ là dịp để tôn vinh những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Tuấn Phương. Những sáng tác này sẽ được thể hiện bởi những giọng ca mà chính âm nhạc Tuấn Phương đã góp phần giúp họ thành danh trong sự nghiệp và cả những nghệ sĩ mà nhạc sĩ Tuấn Phương cảm thấy họ hát rất thành công ca khúc của mình, chạm đến sâu thẳm trái tim anh. Đó là ca sĩ Anh Thơ, Tấn Minh, Tùng Dương, Phạm Phương Thảo, Ngọc Anh, Huyền Trang, Lê Anh Dũng, Tô Minh Đức… Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Lê Anh.

Nhạc sĩ Tuấn Phương và ca sĩ Ngọc Châm - giám đốc sản xuất chuỗi chương trình "Vàng son một thuở" và liveshow "Lời ru tôi" của Tuấn Phương diễn ra vào tối 10-12-2022 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Tuấn Phương và ca sĩ Ngọc Châm - giám đốc sản xuất chuỗi chương trình "Vàng son một thuở" và liveshow "Lời ru tôi" của Tuấn Phương diễn ra vào tối 10-12-2022 tại Hà Nội.

Chia sẻ về sự nghiệp viết nhạc phim của mình, nhạc sĩ Tuấn Phương tâm sự, anh bắt đầu bén duyên với mảng nhạc này từ năm 1994, khi đạo diễn Tất Bình mời anh tham gia sáng tác bài hát cho những bộ phim chiếu trong chươnng trình "Văn nghệ chiều Chủ nhật". Sáng tác nhạc phim đầu tiên của anh khi đó là bài hát trong bộ phim “Cuốn sổ ghi đời". Giai điệu và ca từ của ca khúc này đã lay động trái tim khán giả. Đến nhạc phẩm tiếp theo, anh viết cho bộ phim nổi tiếng “Những người sống bên tôi” và dần khẳng định được tài năng của mình. Sau đó, anh liên tục viết nhạc cho các phim truyện nhựa như: “Bản tình ca trong đêm”, “Giấy quỳ", “Phiên toà ngày mai" … Tuy nhiên khi ấy, việc viết ca khúc cho phim chưa phổ biến, phải đến khi anh viết nhạc cho phim “Chuyện đã qua”, “Đồng quê xào xạc”... thì các ca khúc mới thật sự có "đời sống" riêng của chúng. Nhớ lại, nhạc sĩ Tuấn Phương bày tỏ, anh nghĩ rằng mỗi người đều có một cơ hội, nếu biết nắm bắt đúng sẽ phát huy được hết giá trị bản thân. Thời điểm đó, nếu không có sự khuyến khích của đạo diễn Tất Bình, chưa chắc anh đã viết nhạc phim và chưa chắc có các ca khúc cho phim.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Tuấn Phương có rất nhiều ca khúc “hit”, sớm được coi là những bản nhạc tình bất hủ bởi sức sống của nó vô cùng mạnh mẽ trong lòng công chúng. Âm nhạc Tuấn Phương đậm chất tự sự, nhiều nỗi niềm, đầy những hoài niệm, rất dịu dàng đấy như chính con người anh nhưng đôi khi cuồng nhiệt, mạnh mẽ, có khi cũng khiến người ta xót xa. Nhưng cuối cùng, sau tất cả vẫn luôn để lại dư âm của những xúc cảm dịu dàng, đẹp đẽ, lãng mạn, say đắm, yêu đời và yêu người tha thiết.

Nhạc sĩ Tuấn Phương trải lòng, anh yêu cái đẹp, thế nên âm nhạc của anh dù buồn hay vui thì trước hết đều phải đẹp đã. Điều này có vẻ đúng. Minh chứng là những ca khúc của anh sau khi ra đời để lại dấu ấn đều có vẻ đẹp từ ca từ đến giai điệu, nhiều bài trong số đó trở thành "ca khúc quốc dân" khi có thể nói tên nhạc sĩ thì khán giả không biết, nhưng nếu cất lên một giai điệu, một ca từ thì ai nấy đều thuộc. Sở dĩ vậy còn bởi những bài nhạc phim mà anh sáng tác đều gắn với các bộ phim nổi tiếng, nhất là phim truyền hình như: "Biển chiều" (nhạc phim "Đảo vắng"), "Chỉ có mình em thôi" (nhạc phim "Tìm lại chính mình), "Tình Đất" (nhạc phim "Chuyện đã qua),"Người ơi hãy về" (nhạc phim "Đồng quê xào xạc)...

Nói về những sáng tác của mình, nhạc sĩ Tuấn Phương giãi bày, anh xem mỗi bài hát đều như "đứa con" mà mình đẻ ra nên anh luôn yêu thương và có trách nhiệm với nó đến cùng. Anh cũng thừa nhận mình rất kỹ tính, viết cái gì cũng tính phải xem kỹ là viết cho ai và không phải gặp ai cũng đưa sáng tác của mình cho họ hát. Có những bài viết xong 10 năm rồi, anh vẫn để đó như “Chỉ có em thôi”, đến lúc gặp ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, anh sửa lại một chút ca từ rồi đưa cho cô vì lý do "thấy hợp”.

Chia sẻ thêm về điều này, nhạc sĩ Tuấn Phương kể, từ gần 30 năm trước, khi anh được đặt hàng viết nhạc cho bộ phim “Đảo vắng”, anh đã tính chuyện "viết gì, cho ai hát". Lúc đó, anh nhắm đến ca sĩ Mỹ Linh dù vào những năm 1995-1996, Mỹ Linh còn đang đi học. Sau đó, giọng ca "Tóc ngắn" bị cảm và phải mấy năm sau mới thu được. Đúng như dự cảm của Tuấn Phương, “Biển chiều” với phần thể hiện của Mỹ Linh đã trở thành ca khúc nổi tiếng, vượt ra khỏi giới hạn của phim, trở thành một tác phẩm độc lập được ưa chuộng một thời gian dài. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tuấn Phương khẳng định, anh không bao giờ cố tình chọn "ngôi sao" để đảm bảo sự thành công cho ca khúc của mình và người có giọng tốt chưa chắc đã hát tốt. Với suy nghĩ đó, anh không đặt chất giọng lên hàng đầu mà quan trọng là biểu cảm của ca sĩ. Đó cũng chính là tiêu chí để anh g lựa chọn ca sĩ cho liveshow của mình.

Tuấn Phương tự nhận, anh là người rất dịu dàng, nhạc của anh cũng vậy, nhưng những đoạn cao trào luôn rất khó, vì thế phải những người có giọng hát nội lực mới thể hiện được. Trong liveshow tới đây của anh, Tùng Dương sẽ hát “Thức dậy đi em” – ca khúc nhạc phim “Chàng trai đa cảm” mà nam ca sĩ này từng thể hiện rất thành công. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Anh hát “Chỉ có mình em thôi”.

“Năm 2002 – 2003 , tôi viết bài hát 'Chỉ có mình em thôi' nhưng cũng chưa thực sự ưng ý, mãi đến 2010 theo yêu cầu của đạo diễn Trần Lực, tôi mang bài ra sửa lại . Ca khúc này sau đó ra đời. Câu hát 'Chỉ có mình em thôi' nói thì đơn giản nhưng rất khó để làm sao diễn tả được. Cuối cùng thì đến bài hát cũng vậy, tưởng là đơn giản nhưng thực sự rất khó, rất Việt Nam mà sang trọng, không phải ca sĩ nào cũng dám hát. Tôi rất cảm ơn Nguyễn Ngọc Anh đã thể hiện thành công bài này vì thế đêm nhạc không thể thiếu sự xuất hiện của cô ấy.” - Tuấn Phương lý giải.

"Cha đẻ" của nhiều tình khúc nhạc phim bộc bạch, anh muốn mời tất cả nghệ sĩ từng hát thành công ca khúc của anh xuất hiện trong liveshow nhưng không có điều kiện làm điều đó. Đặc biệt, nhạc sĩ Tuấn Phương tiết lộ, trong chương trình anh cũng sẽ lên sân khấu với vai trò làm ca sĩ, thể hiện một ca khúc cùng Tấn Minh và Tô Minh Đức. Bên cạnh những sáng tác đã rất quen thuộc thì trong đêm nhạc này, nhạc sĩ Tuấn Phương cũng sẽ đặc biệt giới thiệu một số sáng tác mới, trong đó có ca khúc anh vừa phổ thơ của Hà Phạm, do Lê Anh Dũng trình bày - bài hát có tựa đề “Khắc khoải sương khuya".

Nhạc sĩ Tuấn Phương quả quyết, gia tài của anh đáng kể nhất chỉ có mỗi âm nhạc và âm nhạc cũng chính là con người anh. Anh có rất nhiều câu chuyện muốn kể với khán giả, và vì thế anh chọn nhạc để nói thay tâm tư của mình. Đêm nhạc không gợi nhắc những điều cũ mà là một Tuấn Phương hiện tại và hiện đại.

“Tài hoa, phiêu lãng, nhiều suy tư nhưng cũng dịu dàng, ấm áp, luôn mở rộng các giác quan của mình đến với những điều đẹp đẽ của cuộc sống ở mọi miền cảm xúc- đó là chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương. Thật tình, cũng không rõ đó là chân dung âm nhạc của anh hay là chân dung chính anh nữa. Nhưng chắc chắn khán giả sẽ thấy được trọn vẹn con đường và chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương, người nhạc sĩ của những bản nhạc phim nổi tiếng, những bản nhạc tình ở lại trong trái tim khán giả từ bao lâu nay”- ca sĩ Ngọc Châm, giám đốc sản xuất chương trình chia sẻ.