Nghệ An:

Nhà nghèo, mộng làm giàu bằng đi buôn... ma túy

ANTĐ - Ngày 27 -7, Hoàng Văn Khánh (51 tuổi, trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ án như sau, Khánh là một người hay qua lại bên đất bạn Lào để làm nghề buôn bán. Một lần đi làm ăn Khánh quen một người đàn ông tên là Mạy ( quốc tịch Lào), Khánh được Mạy "móc miếng" cho rằng Mạy có nguồn ma túy đá từ Lào, nếu Khánh có khả năng tiêu thụ được thì Mạy sẽ đưa hàng sang Việt Nam cho Khánh bán để thu lợi nhuận cao. Mạy còn tạo điều kiện tối đa cho Khánh rằng chỉ lấy tiền hàng khi Khánh đã bán được hàng, thấy điều kiện làm ăn tốt nên Khánh gật đầu đồng ý.

Hoàng Văn Khánh tại phiên tòa

Ngày 13-3, Mạy hẹn Khánh rồi mang theo 1kg ma túy đá (trị giá 500 triệu đồng) sang Cửa khẩu Thanh Thủy rồi giao cho Khánh và cho nợ.

Giao hàng trót lọt, Khánh mang số lượng hàng này về nhà giấu kín. Ngày 14-3, Khánh ngụy trang số ma túy này rồi mang đi tìm một người quen ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên khi Khánh đi đến địa phận huyện Nam Đàn thì bị Công an huyện bắt. Tang vật thu được là 925,590 g ma túy tổng hợp (Methamphetamine nguyên chất).

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng nay 27 -7 của TAND tỉnh Nghệ An, Hoàng Văn Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận và cho biết sở dĩ dính vào án buôn mà túy cũng chỉ vì nhà đông con, nghèo khó nên đã nghĩ cạn và làm liều. Đến hôm nay ân hận thì cũng đã muộn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Khánh 20 năm tù giam.