Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người Việt tràn ngập tại các khu du lịch Thái Lan

ANTĐ - Khách Việt Nam tràn ngập, chiếm ưu thế áp đảo tại các khu du lịch của Thái Lan dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay.

Khách Việt Nam ngồi quây kín môt khu biểu diễn xiếc rắn tại Thái Lan

Theo thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Du lịch Thái Lan mà cánh hướng dẫn viên (HDV) người Thái nắm được, thì dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, có tới gần 4.000 khách Việt Nam đã tới Thái Lan. Đi bất cứ điểm du lịch nổi tiếng nào của Thái Lan trong dịp này, bạn đều có thể nghe thấy người nói tiếng Việt Nam ở xung quanh.

Từ thủ đô Bangkok đến những thành phố ven biển như Pattaya, Phuket… người ta dễ dàng bắt gặp hàng đoàn du khách người Việt ngược xuôi, bất chấp cái nóng lên tới 42 độ C.

Béc- tên phiên âm tiếng Việt của một HDV du lịch người Thái khá nổi tiếng, cho biết: Ngày thường anh làm việc cho Hoàng gia Thái Lan, tuy nhiên vào những ngày cao điểm này, do HDV người Thái biết nói tiếng Việt không nhiều- Béc được các công ty du lịch mời đi hướng dẫn tour.

Nặng tới 85kg, thân hình nặng nề, song Béc khá vui tính và tỏ ra nắm rõ về du khách Việt: “Người Việt Nam sang Thái Lan nhiều lắm, chi phí còn thấp hơn đi nội địa mà. Mình mới tự học tiếng Việt hơn 1 năm lại đây thôi, cũng nhờ công việc tiếp xúc với người Việt thường xuyên”.

Trên tầng 77 của tòa tháp cao nhất Bangkok (88 tầng), một nhóm du khách Nga ngồi lặng lẽ ăn trưa giữa tiếng ồn ào của hàng trăm du khách Việt. Nơi đây có một nhà hàng buffet khá nổi tiếng, thường nằm trong chương trình đưa khách tới tham quan của các công ty du lịch.

Anh Nam, một du khách tới từ Hà Nội cho hay: Đoàn chúng tôi có 30 người, tới đây lại được ghép với một đoàn khác, thành ra đông tới gần 70 người. Chị HDV người Thái đi theo đoàn từ đầu, đưa khách tới đây, rồi lại tất tả ra sân bay Suvarnabhumi, xin lỗi vì bị công ty bên này điều đi đón một đoàn khách Việt Nam mới sang.