- Công an quận Long Biên: Nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần tương thân tương ái
- Đậm nghĩa tình tương thân, tương ái
Gần dân và vì dân
Cầm trên tay tấm Kỷ niệm chương vừa được Bộ Công an trao tặng do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ An ninh Tổ quốc, ông Dương Ngọc Thỏa hào hứng kể: “Năm 2022, khi Bộ Công an và thành phố Hà Nội phát động phong trào lắp camera an ninh trên địa bàn, tôi rất trăn trở. Kinh phí không có, phải huy động toàn bộ từ nguồn xã hội hóa. Tuy khó khăn nhưng không phải mình không làm được. Tôi cho họp các tổ dân phố, phát động “Tuần lễ vàng” lắp camera an ninh, tổ nào lắp trước sẽ được thưởng từ lãnh đạo UBND phường. Số tiền thưởng này chúng tôi phải tự “rút ví” của mình. Sau 4 tuần phát động đã có 132 camera được lắp trên toàn phường trên tổng số 235 camera của toàn quận Hà Đông, trở thành phường dẫn đầu Hà Nội về số lượng camera an ninh”.
![]() |
“Đối với tôi, giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn cũng là một niềm hạnh phúc. Những việc làm của mình cũng là tấm gương để con cái học tập, noi theo” |
Còn nhớ năm 2019, bà Đặng Thị Ré (SN 1960, ở tổ dân phố số 15 Động Lâm, phường Phú Lương, quận Hà Đông) là một trong những hộ neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà Ré tuổi đã cao, sức khỏe yếu, lại bị câm điếc bẩm sinh nên điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, sống chủ yếu dựa vào nguồn Bảo trợ xã hội với người khuyết tật và công việc chính là đi nhặt rác.
Ngôi nhà của bà ở được xây dựng từ nhiều năm trước cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng. Trước hoàn cảnh éo le của bà Ré, ông Dương Ngọc Thỏa quyết tâm đứng lên kêu gọi anh em, bạn bè thân thiết cùng cộng đồng chung tay góp sức. Chỉ sau 10 ngày kêu gọi, ông đã thu được kết quả đáng tự hào là 170 triệu đồng. Sau khi xây nhà cho bà Ré, còn thừa 40 triệu đồng, ông Thỏa làm một sổ tiết kiệm cho bà.
Ông Đặng Văn Chắm - Tổ trưởng Tổ dân phố 15, phường Phú Lương chia sẻ: “Hộ bà Ré nghèo đến mức trước kia chỉ có cái võng mắc trên mảnh đất này sống qua ngày. Bà ấy được ông Phó Chủ tịch UBND phường đứng lên kêu gọi các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư quyên góp xây dựng cho căn nhà mới. Nếu không có người đứng ra kêu gọi như thế thì bà Ré sẽ không có nhà, bởi ngoài mấy trăm nghìn trợ cấp của Nhà nước thì không có chính sách nào khác. Tôi thấy ông Thỏa là người cán bộ rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc, rất vì dân, gần dân, thương những người nghèo và sống chân tình”.
Trước đó, vào năm 2016, khi vừa nhận nhiệm vụ về làm Phó Chủ tịch UBND phường, quá trình đi thực tế ông Thỏa biết hoàn cảnh nghèo khó của cụ bà Nguyễn Thị Tịnh (70 tuổi) có con bị tâm thần. Thế là ông đã đứng ra kêu gọi quyên góp được 160 triệu đồng, xây cho gia đình bà một ngôi nhà tình nghĩa. Tính đến năm 2019, phường Phú Lương đã giúp các hộ nghèo thoát nghèo, xóa nhà tranh, nhà tạm đạt 100%.
Anh Đặng Văn Hùng (tổ 22 Bắc Lãm 9, phường Phú Lương) có vợ và 2 con bị mất trong một vụ hỏa hoạn ở Tháp Tràm (Ninh Thuận) nên về Phú Lương ở nhờ nhà người quen. Nhìn hoàn cảnh đáng thương của anh Hùng vừa mất người thân vừa mất nhà cửa, ông Thỏa cùng cả hệ thống chính trị địa phương và các nhà hảo tâm sau 3 ngày phát động đã thu được số tiền 72,6 triệu đồng giúp đỡ, động viên gia đình anh vượt qua mất mát, đau thương.
Gần đây nhất là tháng 3-2022, một trường hợp khác tại địa phương cũng tên Đặng Văn Hùng khi đi làm về bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Anh Hùng là thành viên trong gia đình 7 người bị câm điếc bẩm sinh. Thương hoàn cảnh của anh, ông Thỏa đã phát lời kêu gọi quyên góp trên trang Facebook cá nhân trong 5 ngày được 36 triệu đồng để giúp đỡ anh vượt qua khó khăn.
![]() |
Ông Dương Ngọc Thỏa kêu gọi cộng đồng góp sức xây nhà cho bà Ré - một hộ neo đơn, khó khăn |
Tất cả cho tương lai con em chúng ta
Con đường dẫn vào trường THCS Phú Cường phải đi qua đường nội đồng dài 1,5km, cứ mưa là ngập, trơn trượt, nguy cơ xảy ra tai nạn cho học sinh. Sau khi người dân phản ánh trên Zalo, ông Thỏa đã cùng lãnh đạo phường thống nhất kêu gọi xã hội hóa. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã kêu gọi được 300 triệu đồng để nâng cao, cải tạo con đường. Ông Thỏa, chia sẻ: “Nếu cứ theo tuần tự thủ tục xin kinh phí Nhà nước thì không biết bao giờ người dân và học sinh mới có đường đi học. Hơn nữa đường nằm trong dự án quy hoạch Khu đô thị Bắc Lãm nên không thể bố trí được nguồn vốn ngân sách đầu tư. Khi có chủ trương, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND phường, tôi đã cùng với các đồng chí lãnh đạo phường họp bàn và thống nhất kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng đường, giúp học sinh và người dân đi lại thuận tiện”.
Cả tuần bận rộn với công việc nhưng đến cuối tuần, ông Thỏa lại đi làm từ thiện giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vào chiều thứ tư hàng tuần, ông còn cùng với “Hội thiện nguyện 1979” đi phát cháo từ thiện cho những người bệnh khó khăn tại Viện Bỏng quốc gia. Ngoài ra, ông còn tham gia xây dựng Quỹ khuyến học phường Phú Lương nhằm khơi dậy tinh thần ham học hỏi của các bạn trẻ tại địa phương.
Trong đợt giãn cách xã hội 2 năm dịch bệnh Covid-19, nhiều hoàn cảnh khó khăn không có đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn, ông Thỏa cùng lãnh đạo phường đều đến hỗ trợ họ những phần quà thiết yếu. Ngoài ra, ông còn kêu gọi hỗ trợ 2 tấn gạo cho Trung tâm bảo trợ trẻ em phường Hà Cầu và Hội Khuyết tật phường Vạn Phúc trong đợt giãn cách do Covid-19.
Tận tâm và nhiệt huyết
Mỗi năm một lần, ông Thỏa thường tổ chức các chuyến đi từ thiện tại các tỉnh vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng để xây trường, xây nhà, ủng hộ quần áo, gạo, sách vở… cho những hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí một phần ông kêu gọi, một phần ông tự bỏ tiền túi. “Để có kinh phí làm từ thiện, nếu chỉ đồng lương công chức thì không thể làm được. Tôi có gia đình hỗ trợ từ công việc kinh doanh bên ngoài, cứ có lãi là trích ra một khoản để đóng góp cho xã hội. Cùng một lúc phải làm nhiều việc đương nhiên sẽ vất vả, nhưng tôi làm được. Đối với tôi, giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn cũng là một niềm hạnh phúc. Những việc làm của mình cũng là tấm gương để con cái học tập, noi theo” - ông Thỏa chia sẻ.
Bà Tạ Thị Nhẫn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Hà Đông cho biết, không chỉ là một Phó Chủ tịch UBND phường nhiệt huyết, năng nổ, trách nhiệm, ông Thỏa còn là một nhà hảo tâm có tấm lòng rộng mở. Với tinh thần tương thân, tương ái, ông Thỏa luôn đồng hành với Hội từ cấp cơ sở đến quận, chung tay ủng hộ những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng lũ, hỗ trợ những người gặp hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo… Hơn nữa, ông còn là một tình nguyện viên rất nhiệt tình trong công tác hiến máu tình nguyện. Hàng năm, ngoài việc trực tiếp đi hiến máu, ông Thỏa còn vận động rất nhiều anh em, bạn bè, người nhà, đồng nghiệp tham gia cùng hiến máu cứu người.
Trong căn phòng làm việc nhỏ, ông Thỏa hào hứng cho chúng tôi xem nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Trong năm 2020, 2021, ông Thỏa liên tục được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động chính sách trên địa bàn Hà Nội, đồng thời đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố.
Từ năm 2016 đến nay, gia đình ông liên tục đạt danh hiệu “Gia đình Chữ thập đỏ” cấp thành phố. Năm 2022, ông được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ông bảo: “Làm từ thiện dường như đã ngấm vào máu tôi rồi. Trước những hoàn cảnh khó khăn, thương tâm, tôi không thể làm ngơ. Trên cương vị và uy tín của tôi, việc kêu gọi ủng hộ cũng không phải quá khó. Quan trọng là mình nói được, làm được thì mọi người sẽ tin tưởng, ủng hộ. Người dân Phú Lương hay gọi tôi là người truyền lửa cho các phong trào tập thể là vì thế”.

