Người Hà Nội “săn” đào nở sớm

ANTĐ - Hoa đào thường chỉ chơi trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, nên làng hoa Nhật Tân bao năm “luyện” cho hoa đào chỉ nở đúng dịp này. Đào nở vào dịp khác cũng chỉ… để đấy nên mới có câu “Hoa đào tháng 3”. Thế mà, mấy năm trở lại đây, người Hà Nội có thú chơi hoa sớm hơn và muộn hơn. 

Người Hà Nội “săn” đào nở sớm ảnh 1Mùa xuân đến sớm bên cửa sổ. Ảnh: VĨNH QUYÊN

Mùa hoa đào có khi kéo dài từ Tết Dương lịch, qua Tết cổ truyền tới tận rằm Nguyên Tiêu. Những ngày đầu năm 2015, đi chơi Hà Nội, thấy hoa đào đã điểm tô sắc hồng trong phố. Cũng vì năm qua tết sớm, năm rồi lại nhuận tháng 9 nên nhiều vườn đào cũng nhỡ nở sớm hơn lệ thường. Càng vui, người Hà Nội lại có đào chơi Tết Dương lịch, cảm giác ấm áp khi tết tây mà ngỡ là tết ta.

Nói đến hoa đào của Hà Nội ít người còn nhớ đến đào Thất Thốn, thứ đào kỳ lạ truyền đời hàng trăm năm, cây đào tua tủa cành mà cành nào cũng chỉ có 7 bông không hơn không kém. Hoa đào của Hà Nội mới nghe qua tưởng chỉ có đào phai, đào thắm. Thực tế có rất nhiều giống đào được trồng chơi tết. Đào bạch trắng muốt như hoa mận, đào phai có đến phai hồng gọi là đào long tự, phai trắng phớt hồng nhạt là đào lòng trai có màu giống lòng con trai, đào thắm có bích đào đỏ thẫm, rồi lại đào kép nhiều tầng, cánh dày, đào đơn chỉ có 5 cánh. Chơi cành đào lại có kiểu tán tròn, kiểu bonsai, kiểu bung sung cho cây tự nhiên mọc không cắt tỉa. Nhưng Tết Dương lịch, đào nở sớm chỉ vài cành lỗi nhịp nên cứ thấy hoa tươi, nở nhiều là chọn mua thôi.

Người Hà Nội “săn” đào nở sớm ảnh 2Chơi đào sớm dịp Tết Dương lịch, thói quen mới của người Hà Nội

Những năm xa xưa, kinh tế khó khăn, hoa đào chỉ dám chơi mấy ngày tết, có nở sớm hay muộn thì cũng chỉ để đấy. Hơn 10 năm trở lại đây, kinh tế khá giả, người ta thích chơi hoa nhiều hơn. Hoa đào vì thế cũng được nhiều gia đình Hà Nội chơi từ Tết Dương lịch. Những ngày đầu năm 2015, suốt dọc bãi sông từ làng quất Quảng Bá kéo dài cơ man quất rồi đến đào. Nhiều người Hà Nội và cả các tỉnh khác cũng đến đây chơi, chụp ảnh, rồi ra về cũng mang theo một cành đào nở sớm.

Nếu lười lên làng đào, chỉ cần phóng xe trong phố cổ buổi sáng, thế nào cũng gặp vài hàng hoa chở đào vào phố. Giá cả cũng không đắt lắm và tùy vào cái duyên của người mua. Cành đào phai đầy nụ, nở độ hơn chục bông hoa cũng chỉ 150-200 nghìn đồng, khéo mà cả thì chỉ 100 nghìn đồng thôi. Từng ấy tiền mà mang cả một mùa xuân vào nhà sớm hơn thường lệ thì đâu có đắt. Đương nhiên, đào nở sớm thì bông hoa chưa được to, cánh hoa chưa được dày nhưng cái sắc hoa đào thì đã phai - thắm rồi. Những ngày đầu năm 2015, chơi hoa đào vào Tết Dương lịch để đón chào mùa xuân ấm áp đang về, cái thú chơi của người Hà Nội đơn giản vậy thôi.