

ANTĐ - Tết không thể không nói đến hoa bởi thiếu hoa thì chẳng còn là Tết. Hà Nội càng là nơi hoa được nhắc đến nhiều nhất bởi những đặc trưng chỉ riêng Hà Nội có.
ANTĐ - Tết Nguyên đán đã đến thật gần. Muôn loài hoa, cây cảnh Tết như đào, quất, thủy tiên, địa lan, thược dược… đã thi nhau nở bung khoe sắc trên khắp các khu vườn, con đường, phố chợ hoa. Người dân thì rục rịch đi sắm hoa về nhà đón Tết…
ANTĐ - Tết Nguyên đán đã cận kề, những chậu đào thế, quất thế giá bạc triệu đã được người trồng đào, quất ở Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người chơi tết. Đáng nói, năm nay thị trường ghi nhận nhiều loại đào, quất “khủng”.
ANTĐ - Khác với mọi năm, người chơi quất năm nay đã có một thú chơi mới - quất bonsai. Ở làng Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội hiện giờ, nhà anh Phạm Ngọc Huy - Phạm Ngọc Hiếu là một trong số ít những hộ gia đình thành công nhờ việc kinh doanh quất bonsai .
ANTĐ - Hoa đào thường chỉ chơi trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, nên làng hoa Nhật Tân bao năm “luyện” cho hoa đào chỉ nở đúng dịp này. Đào nở vào dịp khác cũng chỉ… để đấy nên mới có câu “Hoa đào tháng 3”. Thế mà, mấy năm trở lại đây, người Hà Nội có thú chơi hoa sớm hơn và muộn hơn.