Người đàn ông 3 tiền án run rẩy khi gặp lực lượng 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Run rẩy khi gặp cảnh sát 141, đối tượng Nguyễn Huy Phong định phi tang ma túy nhưng đã được tổ công tác ngăn chặn kịp thời.

Chiều 10/12, trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thiếu tá Trần Quang Chinh, tổ trưởng tổ công tác Y6/141 CATP Hà Nội cho biết tổ công tác vừa bàn giao đối tượng 3 tiền án tàng trữ trái phép ma túy cho Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Huy Phong

Đối tượng Nguyễn Huy Phong

Theo đó chiều 10/12, tổ công tác Y6 phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm nhiệm vụ tại ngã tư Phúc La - Mậu Lương, quận Hà Đông, hướng đi cầu Thanh Hà. Đến 15h15, trinh sát báo về có 2 nam thanh niên điểu khiển xe máy BKS 33L7-2077 có biểu hiện khả nghi nên tổ công tác đã phát tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý khi thấy tổ công tác, đối tượng điều khiển xe cố tình lách sang một bên hòng “thông chốt” nhưng đã bị cảnh sát chặn lại. Trong quá trình dẫn giải về chốt, đối tượng ngồi sau hai tay run rẩy, móc trong cạp quần ra 2 túi nilon định phi tang nhưng đã bị cảnh sát phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Kiểm tra trong 2 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một gói chứa 8 viên nén màu hồng.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Nguyễn Huy Phong (SN 1983, HKTT: Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội), đã có 3 tiền án. Phong khai nhận nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá và 8 viên ma túy tổng hợp, vừa mua với giá 2 triệu đồng về sử dụng. Đối tượng và tang vật đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Kiến Hưng xử lý theo quy định pháp luật.

Thiếu tá Trần Quang Chinh cho biết: Thời điểm cuối năm, các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy rất manh động. Như trong ca trực hôm nay chỉ có 4 tiếng đồng hồ mà tổ công tác phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy. Ngoài đối tượng Nguyễn Huy Phong còn có một đối tượng khi vào chốt rơi từ trong áo ra gói ma túy khá lớn, nghi là mua bán chứ không phải sử dụng. Tuy nhiên đối tượng ngoan cố không khai nhận nên tổ công tác đã bàn giao về Công an phường Kiến Hưng tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Dưới đây là clip ghi lại tại hiện trường: