- Người đàn ông phi tang ma túy bất thành tại chốt 141
- Mang cần sa đi ‘dạo phố’, gặp ngay cảnh sát 141
- Sau 2 năm bất ngờ nhận được chiếc xe bị mất trộm từ cảnh sát 141
Tối 7/12, tổ công tác Y13/141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Thụy Khuê làm nhiệm vụ tại khu vực đường Thanh Niên - Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Đến 20h30, trinh sát báo về có một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy Honda Wave có biểu hiện khả nghi nên tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Minh Cường |
"Có tật giật mình", khi thấy cảnh sát đối tượng tỏ ra sợ hãi, không chấp hành hiệu lệnh. Song tổ công tác vẫn kịp thời khống chế đưa về chốt. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra, lợi dụng trời tối đối tượng đã móc trong túi quần phía trước ra một gói nilon màu trắng ném vào vườn hoa Lý Thái Tổ. Song hành động này không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ.
![]() |
Tang vật vụ án |
Đấu tranh tại chỗ, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Minh Cường (SN 1984, HKTT: Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Thụy Khuê tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.
Thiếu tá Hoàng Văn Bình (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội), tổ trưởng tổ Y13 cho biết: Đấu tranh tại Công an phường Thụy Khuê, đối tượng khai nhận trong gói nilon mà đối tượng phi tang là ma túy đá, vừa mua với giá 1 triệu đồng về sử dụng. Đáng chú ý là đối tượng đã có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án ma túy và 2 tiền án về cố ý gây thương tích.