Người có biệt tài bắt tội phạm truy nã

ANTĐ - “Khi nào các đối tượng truy nã còn lẩn trốn là khi đó tôi và đồng đội còn ăn không ngon, ngủ không yên”.

Câu nói của anh Nguyễn Bá Thỏa, cán bộ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (TNTP) khiến cho tôi hiểu tinh thần đó không đơn giản chỉ là sự say mê công việc, mà đó còn là ý thức trách nhiệm cao cả khi thực hiện sứ mệnh của một chiến sĩ cảnh sát, với tâm nguyện được đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Dưới cái nắng gay gắt của một buổi chiều hè, nhìn anh trong bộ quân phục bạc màu ướt đẫm mồ hôi, tôi thực sự cảm thông với sự vất vả của những chiến sĩ làm nhiệm vụ truy bắt các đối tượng truy nã, góp phần đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Bá Thỏa cùng đồng đội áp giải đối tượng truy nã

Không muốn tôi phải chờ đợi, anh chia sẻ về công việc của mình một cách tự nhiên, mộc mạc và khiêm tốn. Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát năm 1998, anh được phân công về công tác tại Công an huyện Yên Bình. Trong quá trình công tác, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, công việc của một chiến sĩ làm công tác quản lý hành chính hình như chưa thỏa chí và thực sự phù hợp với tính cách và những ước nguyện được cống hiến cho sự nghiệp của mình. Vì vậy, tháng 9 năm 2011, với nguyện vọng được trực tiếp tham gia bắt các đối tượng truy nã, anh đã được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh.

Anh kể: “Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên về đơn vị mới nhận công tác, đồng chí Vũ Hồng Quảng, Trưởng phòng đã tâm sự: “Đây là nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải biết chấp nhận và vượt qua những khó khăn vất vả. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đôi khi còn đòi hỏi cả sự hy sinh đến tính mạng”. Câu nói của đồng chí Quảng có tính chất động viên nhưng cũng chính là mệnh lệnh đối với tôi. Khi ấy tôi cũng thấy băn khoăn trăn trở nhiều lắm, nhưng trong quá trình công tác tôi dần nhận thấy đồng đội của tôi ở đây vẫn đang từng ngày phải đối mặt với những khó khăn gian khổ và cả sự hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vậy thì chẳng có lý do gì khiến tôi không làm được điều đó”.

Từ đó anh luôn có ý thức trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Ngay từ việc làm công tác tư tưởng cho những người thân trong gia đình để mọi người giúp anh có điều kiện toàn tâm toàn ý với công việc cũng là một vấn đề. Những chuyến đi xa dài đằng đẵng tới khắp mọi miền đất nước, khi thì Điện Biên rồi Hà Nội, khi thì Lâm Đồng, Đắc Lắc... có những chuyến đi anh phải ngủ trên xe khách tới 4 đêm liền. Có những tháng cao điểm, suốt 30 ngày anh rong ruổi trên những chuyến xe khách, bởi các đối tượng có lệnh truy nã luôn lẩn trốn, nay đây mai đó. Điểm dừng của chúng thường là những nơi xa xôi, hẻo lánh nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Vì vậy, các anh cũng phải kịp thời tới bất cứ nơi nào có dấu hiệu xuất hiện của đối tượng. Khi đã lẩn trốn, đối tượng đã chuẩn bị cho mình những phương án chống trả cực kỳ tinh vi và manh động, đòi hỏi các anh luôn cảnh giác, linh hoạt kết hợp dùng các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là tài trí ứng xử trong từng tình huống cụ thể để trấn áp kịp thời, khiến đối tượng không kịp trở tay.

Trường hợp bắt tên Lường Văn Thuận, đối tượng đặc biệt nguy hiểm phạm tội buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy đã bỏ trốn và có lệnh truy nã. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ thu thập các nguồn thông tin về đối tượng được biết, tên Thuận đã thay tên khác và đang làm thuê cho một công ty xây dựng tại Hà Nội. Tuy đã xác định được chính xác chỗ ở của Thuận nhưng các đồng chí trong tổ truy bắt vẫn phải thận trọng trong từng chi tiết, tìm cách tiếp cận và tạo tình huống bất ngờ, rồi chọn thời điểm, không gian thích hợp để hành động. Thuận đã bị bắt gọn trong khi chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra để chống trả. Đó chỉ là một trong số rất nhiều các đối tượng đã bị các đồng chí trong đội truy bắt bắt giữ.

Đồng chí Vũ Hồng Quảng, Trưởng phòng TNTP cho chúng tôi biết: “Từ tháng 9/2011 đến nay, đồng chí Thỏa đã cùng đồng đội truy bắt 11 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trong đợt thi đua đặc biệt (từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2012) thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng chí đã trực tiếp tham gia cùng đồng đội bắt và vận động 5 đối tượng, trong đó có những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và đối tượng truy nã nguy hiểm”.

Chia sẻ với chúng tôi về những thành tích đã đạt được, anh Nguyễn Bá Thỏa tâm sự: “Để đạt được thành tích cao trong công tác, bên cạnh sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, tôi và các đồng chí trong đội truy bắt đã vượt rất nhiều khó khăn gian khổ, thậm chí sẵn sàng chấp nhận cả sự hiểm nguy đến tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi khi bắt hoặc vận động được một đối tượng truy nã ra đầu thú, chúng tôi thấy yên tâm hơn một phần, bởi như vậy xã hội sẽ bớt đi những mối hiểm nguy đang rình rập”.

Đó là lời tâm sự chân thành của một người luôn tận tuỵ, hết mình với công việc, nguyện góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Thành tích mà đồng chí Nguyễn Bá Thỏa và các đồng chí trong đơn vị TNTP Công an tỉnh Yên Bái đã giành được là những chiến công rực rỡ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.