Ngư dân Quảng Ngãi, những hùng binh khẳng định chủ quyền Tô quốc

ANTĐ - Ngày 16-5, chúng tôi về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi thấy thưa thớt những con tàu cá neo bờ. Các bô lão trên đảo cho biết, hết lượt này đến lượt khác, thanh niên trai tráng đã lên tàu cá ra vùng biển Hoàng Sa rồi. 
Cũng như các thế hệ bô lão, nối tiếp hùng binh Hải đội Hoàng Sa năm xưa, ngư dân Lý Sơn can trường, đạp sóng ra khơi, quyết tâm bám biển giữ vững chủ quyền Tổ quốc tại khu vực Hoàng Sa.
Từ già cho đến trẻ em trên đảo Lý Sơn đều thuộc rành mạch câu chuyện lịch sử Chánh đội trưởng thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật, người đầu tiên được vua Minh Mạng cử đi Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia chủ quyền, đo đạc thủy trình và hy sinh trên biển năm 1836. Từ đó, các đội thuyền hùng binh Hải đội Hoàng Sa nối tiếp ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để khai phá, bảo vệ chủ quyền đất nước. 

Ngư dân Quảng Ngãi, những hùng binh khẳng định chủ quyền Tô quốc ảnh 1
Tàu cá Lý Sơn thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa


Đảo Lý Sơn là quê hương Hoàng Sa. Đây là sự thật, những bằng chứng không thể chối cãi. Tuy nhiên, Trung Quốc hết lần này đến lần khác gây hấn, mưu đồ muốn chiếm đoạt Hoàng Sa. Nối tiếp những hùng binh Hải đội Hoàng Sa năm xưa, người dân Lý Sơn suốt bao thế hệ kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chưa bao giờ người dân Lý Sơn phẫn nộ như lần này, khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam. Không thể nhường nhịn, ngư dân Lý Sơn đấu tranh đến cùng giữ lấy Hoàng Sa.

Ông Phạm Thoại Tuyền – Nhà nghiên cứu huyện đảo Lý Sơn khẳng định: “Lý Sơn là quê hương của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Bao đời người trên đất đảo thay phiên nhau giữ. Giờ đây, hậu duệ của các “hùng binh” năm xưa vẫn kiên cường một lòng sống chết để bảo vệ biển cả”.

Hàng trăm năm trước, người dân đảo Lý Sơn được giao nhiệm vụ đi khai phá, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Biết rằng “đi dễ khó về” do thời đó thuyền bè thô sơ, thời tiết, tuy nhiên người dân Lý Sơn coi đó là trọng trách, niềm tự hào được hi sinh để khai phá bảo vệ biển đảo. Giờ đây, đối diện với Trung Quốc đang hung hăng lộng hành, hào khí hùng binh Hải đội Hoàng Sa của ông cha đang trỗi dậy trong từng người dân trên đảo Lý Sơn. Thẳng tiến ra biển, quyết bảo vệ đến cùng Hoàng Sa của cha ông cất công gầy dựng, khai phá.

Trung Quốc mang nhiều tàu lớn, có vũ khí hiện đại, nghĩ rằng sẽ bắt nạt được ngư dân Lý Sơn nổi tiếng “gan lì”. Họ đã lầm khi hết lần này đến lần khác, dù bị cướp bóc, bắt giữ, bắn cháy tàu,… nhưng không làm lung lay những con tàu Lý Sơn đạp sóng ra Hoàng Sa, Trường Sa. Đến giờ này, cuộc xâm phạm phi pháp đầy qui mô của Trung Quốc, trên vùng biển Việt Nam cũng không làm lùi bước ngư dân Lý Sơn. Ngược lại, càng khiến lòng yêu nước của người dân Lý Sơn thổi bùng lên hơn bao giờ hết. Ngư dân Lý Sơn vẫn nối tiếp thẳng tiến ra Hoàng Sa, để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.