Ngời sáng tấm gương hy sinh giữa thời bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy để lại bao tiếc thương cho người thân, đồng đội và nhân dân. Các anh - người chiến sĩ Công an nhân dân là những tấm gương ngời sáng đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến cam go với “giặc lửa” để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Ba cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân

Ba cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân

Ngã xuống vì dân giữa thời bình

Xiết bao xót thương cùng cảm phục không thể diễn tả bằng lời về sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ. Các anh đã anh dũng hy sinh khi quên mình lao vào nơi hiểm nguy để cố gắng tìm kiếm, giải cứu người dân trong vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy phức tạp tại quán karaoke, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội đã điều động 4 Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) với 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe téc nước, 1 xe tải chở phương tiện khẩn trương đến hiện trường. Trong đó, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH - Công an quận Cầu Giấy là lực lượng đầu tiên tới hiện trường đang bốc lửa, khói đen cuồn cuộn và triển khai công tác chữa cháy.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ PCCC đã nhanh chóng triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy. Các anh đã tìm thấy và hướng dẫn 8 người bị kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn. Tiếp tục lao vào lửa khói của đám cháy để tìm kiếm với hy vọng đưa tất cả những người còn mắc kẹt bên trong ra ngoài, Tổ trinh sát gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (sinh năm 1977, Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt (sinh năm 1998, cán bộ), Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 2003, chiến sĩ nghĩa vụ) bất chấp hiểm nguy tiếp tục trở lại, lao lên các tầng trên. Khi 3 cán bộ, chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ. Ba anh đã cùng hy sinh trong cuộc chiến chống giặc lửa đầy nguy hiểm lúc thời bình.

Đồng đội, người thân và người dân cùng bàng hoàng, đau đớn trước sự hy sinh của các anh - những chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đau đớn, tiếc thương bao nhiêu, tất cả lại càng cảm phục bấy nhiêu tấm gương ngời sáng sẵn sàng không quản nguy hiểm, hy sinh lao vào đám cháy với mong mỏi tìm kiếm và cứu bằng được người dân mắc kẹt bên trong.

Các anh ngã xuống trong “trận chiến” giữa thời bình để lại an toàn và bình yên cho xã hội, cho nhân dân. Các anh mãi mãi ra đi để lại đớn đau, tiếc thương và bao công việc, dự định còn dở dang với gia đình và đồng đội.

Các anh với công việc đầy trách nhiệm, tận tâm, tận tụy. Thượng úy Đỗ Đức Việt khi còn là sinh viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã được cộng đồng mạng không ngớt lời khen khi giúp đỡ hai cụ bà bán hàng rong qua đường giữa trưa hè nóng bức năm 2018.

Người trẻ nhất - chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc từng gác lại tấm giấy báo trúng tuyển đại học để tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và anh đã rèn luyện, trưởng thành trong sắc phục của một người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đau đớn về sự hy sinh của con trai trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu dân nhưng bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - mẹ của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc rất tự hào về người con mình dứt ruột đẻ ra: “Ai cũng vậy, mất con thì rất đau xót, con còn rất trẻ. Nhưng mẹ rất tự hào về con, con đã hy sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Mặc dù con rất trẻ, nhưng đã biết hy sinh cho mọi người, mẹ rất tự hào”.

Lửa và khói bao trùm tòa nhà 6 tầng, lực lượng Cảnh sát PCCC tìm mọi cách để khống chế đám cháy

Lửa và khói bao trùm tòa nhà 6 tầng, lực lượng Cảnh sát PCCC tìm mọi cách để khống chế đám cháy

Mãi mãi tỏa sáng tấm gương dũng cảm

Trong chiến tranh trước đây cũng như lúc hòa bình xây dựng đất nước hiện nay, lực lượng Công an nhân dân luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đã xuất hiện hàng vạn tấm gương dũng cảm, ngày đêm tận tụy, hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hàng ngày, hàng giờ, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và nguy hiểm. Máu các chiến sĩ vẫn đổ trên mặt trận bảo vệ bình yên cuộc sống. Chỉ tính riêng trong năm 2021 vừa qua, trên cả nước xảy ra 41.728 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó lực lượng Công an đã khám phá 36.040 vụ, bắt giữ và xử lý 73.879 đối tượng. Cùng năm, cả nước đã xảy ra 26.193 vụ phạm tội về ma túy; truy bắt 5.437 đối tượng truy nã, 1.549 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm… Trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm này, 8 cán bộ, chiến sĩ hy sinh; 208 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Ngay với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 - “cuộc chiến chống dịch như chống giặc” vừa qua, toàn lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ nghi nhiễm và nhiễm Covid-19. Trong đó, 17 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Có thể khẳng định, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự vẫn diễn ra đầy cam go, quyết liệt hiện nay, máu của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh, hàng nghìn người bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương sáng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ.

Gần 21h, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục, các chiến sĩ cảnh sát PCCC luân phiên làm nhiệm vụ

Gần 21h, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục, các chiến sĩ cảnh sát PCCC luân phiên làm nhiệm vụ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, ngay sau khi nhận được thông tin về sự hy sinh của 3 chiến sĩ Công an hy sinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc. Thủ tướng Chính phủ cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh, đồng thời yêu cầu Bộ Công an, UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách với cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và gia đình.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 2-8 ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã dũng cảm hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ hỏa hoạn trên địa bàn TP Hà Nội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh quyết định truy tặng Bằng khen cho 3 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Gia đình, đồng đội và nhân dân cảm phục, tự hào về tấm gương xả thân hy sinh vì nước vì dân như 3 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, các anh vẫn dũng cảm nhận về mình những nhiệm vụ nguy hiểm. Giữa thời bình nhưng máu của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn đổ. Các anh nằm xuống trong lòng đất mẹ để giữ cho cuộc sống thanh bình, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tấm gương của các anh mãi mãi tỏa sáng.