"Nghe nói anh yêu em"

(ANTĐ) - Độc giả trẻ Việt Nam lại đón nhận thêm một tác phẩm của nữ tác giả Trung Quốc, với câu chuyện của những người trẻ, hiện đại, tự lập và tự tin. Đan xen giữa câu chuyện của nhân vật nữ chính, là những cách lựa chọn hướng đi trong cuộc đời của những người phụ nữ trẻ khác...

"Nghe nói anh yêu em"

(ANTĐ) - Độc giả trẻ Việt Nam lại đón nhận thêm một tác phẩm của nữ tác giả Trung Quốc, với câu chuyện của những người trẻ, hiện đại, tự lập và tự tin. Đan xen giữa câu chuyện của nhân vật nữ chính, là những cách lựa chọn hướng đi trong cuộc đời của những người phụ nữ trẻ khác...

Đan xen giữa hiện tại và quá khứ của năm 2008, câu chuyện bắt đầu từ năm 2000 trở về sau như một dòng chảy ký ức. Với những dòng chuyển tiếp như vậy tuy một số tình tiết đã biết trước nó sẽ xảy ra như thế, nhưng người đọc vẫn bị cuốn hút theo mạch truyện.

Nhân vật nữ chính - Lương Duyệt bỏ nhà đi vào năm 2000, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh vì hai lý do: tìm một việc làm để có cuộc sống riêng, và được gặp Chung Lỗi. Chung Lỗi kém Lương Duyệt hai tuổi, tuy họ quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm rất nồng thắm. Cuộc sống ở thành phố lớn như Bắc Kinh vô cùng vất vả, cả hai người đều phải nỗ lực tìm việc làm để nuôi nhau. Tình yêu của họ còn được thử thách bởi dịch SARS, và tưởng rằng sau cơn thử thách ấy, không ai có thể chia lìa họ...

Rồi cơ hội đến với Chung Lỗi, anh được cử đi Mỹ học. Dù cả hai người đều thấy chuyến đi này là cần thiết và đúng đắn, nhưng sự đổ vỡ trong tình yêu của họ cũng đến sau khi Chung Lỗi lên đường. Lương Duyệt làm đám cưới với Trịnh Hy Tắc, tổng giám đốc tập đoàn Trung Thiên. 

Thế nhưng, Lương Duyệt cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, và có những khát khao về hạnh phúc gia đình như biết bao người phụ nữ khác. Cô cần một người chồng luôn cùng mình thưởng thức những bữa cơm tối ấm áp trong gia đình, chứ không phải một người chồng luôn vùi đầu vào công việc có khi đêm không về, hay cũng có khi đến sinh nhật vợ cũng không còn nhớ nữa. Chung Lỗi trở về, với những tình cảm dành cho cô vẹn nguyên như thuở nào...

Cuối cùng thì Lương Duyệt chọn ai trong 2 người đàn ông nghĩa nặng tình sâu với mình? Đó quả là một sự lựa chọn khó khăn, mà quyết định cuối cùng không dành cho sự mềm yếu của phái nữ.

Mãi đến lúc cách xa, cô mới phát hiện ra rằng trong suốt 4 năm chung sống theo giao kèo, mình đã không hề để ý đến dòng chữ "Không thể xa cách" được Hy Tắc khắc trên chiếc nhẫn cưới. Hóa ra Trịnh Hy Tắc cưới cô không chỉ vì bản giao kèo ấy...

"Nghe nói anh yêu em" của Thuấn Gian Khuynh Thành là tác phẩm văn học được cư dân mạng ở Trung Quốc đánh giá cao sau sự xuất hiện "nổi đình nổi đám" của tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không?" của Tân Di Ổ. Cuốn sách này đã được công ty sách Bách Việt mua bản quyền từ năm 2009 nhưng phải tới đầu năm 2011, tác phẩm mới được xuất bản tại Việt Nam với bản dịch của Việt Hà.

Gia Bách