Nắm đấm chỉ là cách giải quyết cuối cùng

ANTĐ - Steave được bọn trẻ trong khu phố tôn làm đại ca vì cậu biết võ. Steave rất vênh váo và tự hào rằng mấy bọn trẻ con quanh đó đều bị mình đánh cho thua nên giờ chả đứa nào dám ho he, gặp Steave là một điều đại ca, hai điều đại ca, có đồ gì ngon đều mang cho cậu.

Chiều hôm đó, khi cả nhóm đang ngồi ngoài sân chơi thì thấy Phillip - cậu bé mới chuyển đến khu phố đi tới. Phillip vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, Steave thấy khó chịu, lại được lũ trẻ xung quanh hùa vào bảo hãy dạy cho Phillip một bài học, cho biết ai là đại ca ở đây. Steave đứng phắt dậy chắn đường Phillip và hất hàm hỏi: “Mày là thằng nào mà đi vênh váo qua đây, có biết tao là ai không, đây là chỗ bọn tao chơi, ai cho mày đi vào?”.

Phillip giọng rắn rỏi trả lời: “Tao chẳng cần biết mày là ai, đây là sân chơi chung của khu phố, ai cũng có thể vào được”. Steave tức giận đỏ mặt, đám trẻ hùa vào thế là Steave lao ngay vào Phillip định đánh cho Phillip một trận cho bõ ghét nhưng không ngờ cậu lại bị Phillip đánh cho một trận nằm bẹp dưới đất rồi bỏ đi. Steave xấu hổ cúi mặt lê bước về nhà.

Gặp ông nội ở nhà, Steave lí nhí chào ông rồi đi thẳng vào phòng. Khi ông nội vào hỏi, Steave ấm ức kể lại chuyện, ông nội nghe xong cười phá lên bảo: “Cháu có biết cậu bé Phillip đó là ai không, cậu bé ấy vừa giành chức vô địch giải Karate trẻ thành phố năm vừa rồi đấy”, rồi ông nội lại hỏi tiếp: “Tại sao cháu không biết cậu ta thế nào mà dám xông vào đánh?”. Steave xấu hổ trả lời: “Tại cháu thấy nó gầy còm nhom nên nghĩ sẽ đánh được nó ngon lành”.

Ông nội nghiêm mặt nói: “Cháu có hai cái sai, thứ nhất là cậy mình có chút võ rồi đi bắt nạt người khác. Thứ hai là dám coi thường đối thủ, đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Như thế cháu không bao giờ là người chiến thắng cả”. Steave cúi mặt nghe ông nói, rồi hỏi: “Vậy muốn chiến thắng cháu phải làm gì ạ?”.

Ông nội gật đầu: “Dùng nắm đấm chỉ là cách giải quyết cuối cùng, cháu hãy học cách ứng xử khéo léo để xoay chuyển tình thế, hãy đối thoại thay vì bạo lực. Còn khi không thể đối thoại thì hãy là một người kiên cường. Việc bị đánh cũng là một bài học cho cháu, để cháu biết nhìn lại bản thân mình một cách thấu đáo và tỉ mỉ, xem mình đã đúng hay sai. Cháu hãy luôn nhớ một điều: Nếu cháu không muốn dùng vũ khí hoặc không biết chắc mình có thể dùng hay không thì đừng bao giờ cầm chúng lên nhé”.