Mượn cớ đổ tại lung tung

ANTD.VN - Mấy hôm nay mọi người kêu ca trời nắng nóng ghê quá, tôi thấy mùa hè cũng có ưu điểm đấy chứ.

- Còn chưa thở ra tai à, ưu điểm gì nói tôi nghe xem.

- Là thế này, mùa hè nóng bức, nhiệt độ cao, giúp những người dễ bốc hỏa tìm được cớ để biện minh cho hành động của mình.

 - Đấy mà gọi là ưu điểm à?

- Thì nó có lợi cho nhiều người, chả phải ưu điểm là gì? Tôi lấy ví dụ, một hôm ông đến cơ quan, đột nhiên bị anh sếp bé tẹo mắng xối xả vì một cái lỗi của… người nào đó. Bình thường chắc phải thấy uất ức lắm, nhưng hôm sau gặp lại sếp cười cười bảo thông cảm, đấy là do nắng nóng quá. Bản thân ông cũng tự nhiên có cái cớ để không phải ấm ức lâu còn gì.

- Công nhận là ngụy biện giỏi. Nếu nói vậy thì bất kỳ hành vi xấu nào của mọi người cũng có lý do chính đáng hết.

- Đúng rồi. Chẳng hạn như mấy anh uống rượu say bét nhè đến nỗi gây tai nạn trên đường là vì… mùa đông lạnh quá.

- Tôi biết ông định nói gì rồi. Lạnh quá nên mới uống rượu cho ấm bụng chứ gì. Giống kiểu vì trời mưa nên mới vượt đèn đỏ cho… đỡ ướt chân. Tất cả chỉ tại ông bà ngày xưa dạy “đau mắt là tại hướng đình” nên bây giờ con cháu mới hay đổ tại lung tung như vậy đấy.