Người xưa có câu: "Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy". Những năm trước, khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám thường chỉ đông người đến lễ vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên, Tết Nhâm Thìn 2012 có vẻ nằm ngoài quy luật đó. Ngay từ ngày mùng 1, và sáng nay- mùng 2 Tết- dòng người từ nhiều nơi đã đổ xô về Văn Miếu, đi lễ, xin chữ đầu xuân.

Hàng nghìn người chen chân đi lễ, xin chữ đầu năm tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Cảnh tượng trước quầy bán vé chính....

...và quầy vé phụ, phía vườn hoa

Người đến...

...kẻ về, cắt ngang đường.

Khách du lịch cũng đổ về, khiến lượng người càng tăng


Tò he, một trò chơi dân gian luôn cuốn hút trẻ nhỏ

Như thường lệ, phố ông đồ luôn tấp nập

Một cậu bé...

...và một cô bé, được bố mẹ cho vẽ chân dung

Năm nay tranh Rồng được bày bán rất nhiều


"Xin" chữ đầu xuân