Miệt mài cả tháng chế bột đồng thành vàng cám để lừa đảo

ANTĐ - Khanh đến chợ Hòa Bình (TPHCM) mua 100 cục bột đánh bóng lư đồng có hình khối rồi kiên trì cả tháng trời ngồi mài ra mịn thành hạt cát, sau đó đưa lên lửa nung và thế là thành... vàng cám mang đi lừa.

Tối 18-11, CATP Huế (TT-Huế) đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi dùng vàng cám giả để lừa các chủ tiệm vàng. Các đối tượng này đều trú ở H. Châu Thành (Đồng Tháp) và thuê ô-tô Innova BKS 52P-4883 xuất phát từ TPHCM qua các tỉnh miền Trung nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh của CQĐT và các đối tượng khai nhận, đã có nhiều chủ tiệm vàng ở miền Trung “sập bẫy” qua những chiêu thức khá tinh vi mà chúng giăng ra.

“Thất thủ” ở Chi Lăng

Chiều 18-11, tại tiệm chuyên gia công vàng Hoàng Đức (số 75-Chi Lăng, TP Huế), xuất hiện 2 vị khách ăn mặc sang trọng, đi trên ô-tô Innova BKS 52P-4883. Sau một hồi chuyện trò xã giao với chủ tiệm vàng Hoàng Đức, 2 người này nói là có 16kg vàng cám đưa từ trong Nam ra cần bán gấp. Sau đó, chủ tiệm vàng yêu cầu 2 người khách đưa số vàng cám vào trong tiệm để xem hàng. Trong lúc hỏi về nguồn hàng, chủ tiệm vàng này chợt nhớ ra, cách đây không lâu họ đã nhận được thông báo của cơ quan CA về thủ đoạn lừa bịp vàng giả tương tự như tình huống này.

Lập tức, chủ tiệm vàng đã bí mật gọi điện báo cho CAP Phú Cát, đồng thời kéo dài thời gian để giữ chân các đối tượng. Trung tá Trần Xuân - Trưởng CAP Phú Cát cho biết, sau khi nhận được tin, CAP đã cử lực lượng đến tiệm vàng Hoàng Đức và báo cáo lãnh đạo CATP xin ý kiến. Không lâu sau đó, 2 vị khách bán vàng cám được mời về trụ sở CAP để làm việc. Tại đây, cả hai khai nhận là anh em ruột Huỳnh Văn Khanh (1973) và Huỳnh Thanh Sang (1987, đều trú Châu Thành, Đồng Tháp).

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số vàng cám định bán cho các chủ tiệm vàng chính là vàng giả. Mở rộng vụ án, ngay trong đêm 18-11, lực lượng CATP Huế phối hợp Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế bắt giữ 4 đối tượng khác, gồm: Huỳnh Quang Đông (1980), Huỳnh Phước Thành (1990), Lương Hồng Cường (1990) và Phạm Quốc Khánh (1984, đều trú Châu Thành, Đồng Tháp) khi các đối tượng đang ngồi nhậu ở quán vỉa hè trên đường Chi Lăng. Khám xét khẩn cấp trên ô-tô của các đối tượng, lực lượng CA đã thu giữ thêm 36kg tạp chất mà bọn chúng cho rằng là vàng cám, rất nhiều ngoại tệ, vàng thật và tiền cùng nhiều tang vật khác.

Huỳnh Văn Khanh, Huỳnh Thanh Sang, Phạm Quốc Khánh, Lương Hồng Cường, Huỳnh Quang Đông.

Huỳnh Văn Khanh, Huỳnh Thanh Sang, Phạm Quốc Khánh, Lương Hồng Cường,  Huỳnh Quang Đông. 

Vàng cám là bột đánh bóng lư đồng

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế, chỉ đạo điều tra vụ án cùng các ĐTV đã trực tiếp lấy lời khai đối với Huỳnh Văn Khanh - đối tượng chủ mưu. Chân dung của nhóm lừa đảo với thủ đoạn đầy tinh vi, xảo quyệt dần được hé mở qua lời khai ban đầu. Theo Khanh, trước đây y có quen với một  người tên Tuấn (biệt danh Tuấn “ma”) là Việt kiều Mỹ. Từ chỗ quen biết, Tuấn bày cho Khanh chiêu thức lừa bịp này. Tuấn còn dặn cặn kẽ, ở Huế có rất nhiều nghệ nhân kim hoàn và họ rất thích mua vàng cám để làm nữ trang, vì vậy cứ đến đất này mà “làm ăn”.

Theo lời dặn của Tuấn, Khanh đến chợ Hòa Bình (TPHCM) mua 100 cục bột đánh bóng lư đồng có hình khối (1 cục có giá 50 ngàn đồng). Khanh đưa về nhà, kiên trì cả tháng trời ngồi mài ra mịn thành hạt cát, sau đó đưa lên lửa nung và thế là thành... vàng cám. Ngoài ra, Khanh còn lấy 3 chỉ vàng 18K và 1kg đồng thau mài mịn rồi cất riêng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, số “vàng cám” được đóng chặt trong từng bao ni-lông loại 5kg, Khanh cùng với đồng bọn thuê ô-tô tự lái từ TPHCM bắt đầu hành trình dọc các tỉnh miền Trung.

Xe ô-tô bọn chúng sử dụng để gây án.

 Xe ô-tô bọn chúng sử dụng để gây án.

Trên hành trình từ TPHCM ra Huế, các đối tượng đã dừng chân ở một số địa phương như Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng..., nhưng không có cơ hội để quảng bá “vàng cám” nên chúng quyết định ra Huế. Khi đến Huế, các đối tượng thăm dò nhiều tiệm vàng, đã nhiều lần chạy qua “phố vàng” Trần Hưng Đạo, nhưng cuối cùng quyết định chọn hàng vàng Hoàng Đức.

Bởi trong suy nghĩ, trên con phố này chỉ có 1 hàng vàng nên việc mua bán sẽ diễn ra thuận lợi. Trước khi chuẩn bị đến hàng vàng Hoàng Đức tiếp thị “vàng cám”, Khanh đã sử dụng một ít vàng thật và đồng thau bỏ phía trên 1 bao cám vàng. Vì theo kinh nghiệm của bọn chúng, các chủ tiệm vàng sau khi đồng ý mua sẽ xúc một ít cám vàng phía trên để sàng và phân loại xem trong đó tỷ lệ vàng chiếm bao nhiêu phần trăm rồi áp giá.

Tham thì thâm

Tại cơ quan CA, bước đầu Khanh thừa nhận, chính y và Huỳnh Phước Thành là chủ mưu của vụ bán vàng cám giả ở TX Hương Thủy xảy ra cách đây hơn 5 tháng. Hôm ấy, Khanh mài 1 chỉ vàng 18K và 0,5kg đồng thau bỏ lên trên bề mặt của 50kg bột đánh lư đồng và đến tiệm vàng của vợ chồng anh La Phẩm (trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) để hỏi bán. Tại đây, chị Thu Thủy (vợ anh La Phẩm) đã gọi thợ gia công xúc một ít vàng cám của Khanh để thử (vị trí lấy vàng cám để thử Khanh đã bố trí sẵn 1 chỉ vàng thật và 0,5kg đồng thau).

Kết quả cho thấy bì vàng cám Khanh bán nếu “lọc” ra cũng được 1kg vàng, chị Thủy tính toán vậy nên quyết định mua với thỏa thuận cứ 1kg “vàng cám” chị sẽ trả cho Khanh 3 chỉ. Thế là với 50kg “vàng cám”, nhóm Khanh được chị Thủy trả bằng 9 cây vàng SJC, 110 triệu đồng và 1.000USD. Với số tài sản chiếm đoạt được hơn 500 triệu đồng, Khanh đã nhanh chóng tẩu thoát. Cũng theo khai nhận, với thủ đoạn tương tự, chúng đã thực hiện một số vụ lừa các tiệm vàng trên địa bàn miền Trung. Tuy nhiên, ở tiệm vàng nào thì chúng cho rằng không nhớ cụ thể.

Hiện, CATP Huế đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố các đối tượng: Huỳnh Văn Khanh, Huỳnh Thanh Sang, Huỳnh Quang Đông, Huỳnh Phước Thành, Lương Hồng Cường và Phạm Quốc Khánh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, đang phối hợp với CA các tỉnh miền Trung để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Được biết, hầu hết các đối tượng này dù quê ở Đồng Tháp nhưng lên TPHCM lái xe thuê.